Thứ bảy, 27/04/2024 15:59 (GMT+7)

Miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam

Tuấn Minh -  Thứ năm, 05/01/2023 16:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 5/1, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2022 với ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam theo nguyện vọng cá nhân.

Hơn 15h chiều nay (5/1), ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội trình dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

tm-img-alt
Ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam 

Kết quả bỏ phiếu đã có 484 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 476 đại biểu tán thành, không tán thành 5 và không biểu quyết 3.

Sau đó với 483/486 đại biểu tham gia đồng ý, bằng 96,99% số đại biểu có mặt thông qua nghị quyết về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Phạm Bình Minh và ông Lê Minh Chuẩn.

Tiếp đó Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng đối với ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

Sau đó với 476/484 đại biểu tham gia đồng ý, bằng 95,97% đại biểu Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

Trước đó Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp bất thường, thống nhất để Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thôi vị trí ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Bạn đang đọc bài viết Miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề