Thứ bảy, 27/04/2024 13:30 (GMT+7)

Một số vị trí đáy sông Hồng bị sụt 2-3m do hút cát trái phép

MTĐT -  Thứ sáu, 28/06/2019 11:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 27/6, Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, thời gian qua, tình trạng khai thác cát lòng sông không phép, trái phép vẫn xảy ra trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố.

Ngày 27/6, Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, thời gian qua, tình trạng khai thác cát lòng sông không phép, trái phép vẫn xảy ra trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố, đặc biệt là tại tuyến sông Hồng ở địa bàn các huyện Thanh Trì và khu vực giáp ranh giữa huyện Ba Vì với huyện Thanh Thủy và Tam Nông (tỉnh Phú Thọ); huyện Phúc Thọ với huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc); huyện Phú Xuyên với huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên).

Ảnh minh họa: Internet.

Việc hút cát lòng sông trái phép là một trong những nguyên nhân khiến một số vị trí đáy sông Hồng đã bị sụt 2-3m, gây xói lở bờ bãi sông, đê, kè, biến đổi dòng chảy sông Hồng, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh.

Từ ngày 16/11/2017 đến 15/5/2018, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, kiểm tra 59 vụ với 62 đối tượng khai thác cát trái phép, tạm giữ 62 phương tiện (1 tàu cuốc, 60 tàu hút cát và 1 tàu chở cát vi phạm); đã xử phạt hành chính 28 đối tượng 643,5 triệu đồng, tịch thu 2 tàu hút cát…

Theo Sở NN&PTNT, hiện chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng kể từ ngày 15/5/2018 đến nay, số phương tiện và đối tượng có hành vi vi phạm khai thác cát trái phép lòng sông Hồng bị cơ quan chức năng thành phố xử lý là khá nhiều.

Theo Hà Nội mới

Bạn đang đọc bài viết Một số vị trí đáy sông Hồng bị sụt 2-3m do hút cát trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề