Thứ bảy, 27/04/2024 20:17 (GMT+7)

Nghỉ hè ra biển xưa rồi, lên núi tránh nóng đang là xu thế

Thùy Dương -  Thứ ba, 25/07/2023 08:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xu thế dịch chuyển lên núi đang hướng về 3 điểm đến mát lạnh lại đa dạng trải nghiệm là Fansipan (Sa Pa), Bà Nà (Đà Nẵng) và Núi Bà Đen (Tây Ninh).

Fansipan, Sa Pa - thiên đường nghỉ dưỡng hè phía Bắc

‏Tọa lạc ở độ cao 1.600 m so với mực nước biển, trái với tiết trời nóng bức ở miền Bắc, Sa Pa luôn mát lạnh với nền nhiệt dưới 25 độ C. Chưa kể vào sáng sớm hay chiều muộn, cả thị xã lại được bao phủ bởi lớp sương giăng se se lạnh vô cùng lãng mạn.

Mùa này, Sa Pa cũng chinh phục những du khách khó tính nhất bởi vẻ đẹp thiên nhiên khoáng đạt. Những thửa ruộng bậc thang đương thì con gái đang thả từng "dải lụa" xanh mướt mát, khắp các bản làng Ý Linh Hồ, Tả Phìn, Tả Van và thung lũng Mường Hoa. ‏

Đỉnh thiêng Fansipan mát lạnh trong những ngày hè nhờ lợi thế độ cao 3.143m.
Đỉnh thiêng Fansipan mát lạnh trong những ngày hè nhờ lợi thế độ cao 3.143m.

‏Nếu chọn một điểm đến quy tụ đủ những "tinh hoa" của Sa Pa, đừng quên Sun World Fansipan Legend - khu du lịch nằm trong khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục của đỉnh thiêng Fansipan với đa dạng trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc. Lướt cùng cáp treo đến "Nóc nhà Đông Dương", du khách sẽ được thu vào tầm mắt vẻ đẹp hùng vĩ, không kém phần thi vị của núi rừng Hoàng Liên Sơn.

Ngay khi cánh cửa cabin cáp treo mở ra, một miền tiên cảnh chào đón bạn với bảng lảng mây trắng, quần thể tâm linh thâm nghiêm và đỉnh Fansipan sừng sững uy nghi giữa núi non trùng điệp.‏

‏Sau nửa ngày du ngoạn đỉnh Fansipan, thì nửa ngày còn lại du khách nên dành trọn để khám phá khu vực nhà ga đi cáp treo, với thung lũng hoa hồng hàng triệu đóa khoe sắc và vườn hoa rộng hàng chục hecta đa dạng các loài xác pháo đỏ, hoa tím, thanh anh… lãng mạn như cổ tích.

Ngoài ra ở đây còn có "ngôi làng nhỏ" của 5 dân tộc thiểu số H’Mong, Tày, Giáy, Dao, Xa Phó, nơi du khách có thể trải nghiệm cùng người dân bản địa, khám phá những nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng, ẩm thực đặc sắc.‏

Bà Nà – xứ sở thần tiên, tưng bừng lễ hội
Chương trình thao diễn ngựa đang diễn ra từ nay đến hết 29/7.

Bà Nà - xứ sở thần tiên, tưng bừng lễ hội‏

Nằm tại "thủ phủ du lịch" miền Trung, đỉnh Bà Nà vốn đã là khu nghỉ mát lý tưởng từ cả trăm năm trước của người Pháp khi tới Đông Dương. Và đến giờ, đây vẫn là điểm tránh nóng mát lạnh hút khách đến Đà Nẵng. ‏

‏Không chỉ nổi tiếng khắp thế giới với cây Cầu Vàng, Bà Nà Hills vốn đã từ lâu được mệnh danh là "miền tiên cảnh". Nơi này, không khí mát lành giữa bốn bề núi rừng mây phủ, hoa nở bốn mùa rực rỡ. Đến đây, chỉ cần tận hưởng không gian nghỉ dưỡng mát lạnh thôi cũng đã đủ thấy chẳng muốn về.

Huống hồ, đỉnh Bà Nà có cả một thế giới du ngoạn và giải trí Sun World Ba Na Hills, với những lâu đài đẹp như cổ tích, những lễ hội bốn mùa không ngừng nghỉ, vô số show trình diễn nghệ thuật độc đáo rộn ràng khắp các ngóc ngách, những khu vui chơi giải trí trong nhà đủ sức hút giới trẻ có thể ở đó cả ngày không chán. ‏

photo-1690189989953

Những show diễn hấp dẫn ở Bà Nà cả ngày lẫn đêm.

‏Đêm đến, Bà Nà hệt một xứ sở thần tiên trong cổ tích hiện ra. Những lâu đài sáng lung linh trong sương bảng lảng. Âm nhạc và những vũ điệu rộn ràng nơi quảng trường Beer Plaza khuấy động không gian. Show trình diễn ánh sáng 3D Mapping có một không hai tại Lâu đài Mặt Trời đưa du khách lạc vào một thế giới ảo đẹp như mơ.

Những ai yêu thích sự lãng mạn sẽ chỉ muốn ở Bà Nà cả một đời, để tối tối, được lang thang trên những lối nhỏ giăng giăng sương mờ, cảm nhận cái se lạnh len lỏi trên bờ vai, mái tóc. Tránh nóng ở một nơi đẹp đến huyền ảo như thế, ai mà không muốn chứ?‏

Núi Bà Đen - lạc vào miền tâm linh mát lạnh, bình yên

‏Chỉ cách TPHCM khoảng 100 km, núi Bà Đen là điểm đến hấp dẫn hàng đầu Nam Bộ trong mùa hè, khi nhiệt độ ở đây luôn thấp hơn thành phố 8-10 độ C. Những ngày tháng 7, du khách còn phải mặc áo lạnh giữa mùa hè, bởi nhiệt độ trên đỉnh núi Bà chỉ từ khoảng 15 độ C, sương mây giăng lối mờ ảo và lãng mạn như một Đà Lạt thứ 2.‏‏ ‏‏Nhiều du khách bởi thế đã chọn đỉnh núi như một điểm đến trốn nóng lý tưởng mỗi cuối tuần.‏

‏Mùa này cũng là mùa săn mây ở núi Bà. Du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng biển mây bồng bềnh mà rất có thể may mắn được tận mắt thấy hiện tượng "mây đĩa bay" kỳ thú đã và đang khiến núi Bà nổi như cồn dạo gần đây. ‏

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn từ bi trong sương mây.
Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn từ bi trong sương mây.

‏Không chỉ được tận hưởng không gian mát lành trong trẻo, du khách đến núi Bà còn là để tìm về với an yên, để cầu bình yên may mắn tại hệ thống các chùa Núi Bà, điểm tựa tâm linh của người dân Nam Bộ, nơi gắn liền với chùa Bà 300 năm tuổi và huyền tích về Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ tát linh thiêng. ‏

‏Cùng với đó, trên đỉnh núi là không gian văn hóa tâm linh kỳ vĩ với Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72m, khu triển lãm Phật giáo ‏‏với khu vực trình chiếu 3D mapping hiện đại trên mái vòm về vũ trụ trong quan niệm Phật giáo, khu trưng bày những phiên bản mô phỏng nhiều tác phẩm Phật giáo kinh điển của Việt Nam và thế giới, và khu trình chiếu Hologram đưa du khách tham quan 16 ngôi chùa lâu đời, nổi tiếng nhất Việt Nam, bằng công nghệ hình ảnh nổi 3 chiều hiện đại. ‏

‏Ngoài ra, du khách đến núi Bà còn được chiêm ngưỡng cụm trụ kinh Bát Nhã tại khu vực trung tâm của quần thể các công trình kiến trúc tâm linh trên đỉnh Núi. Cụm gồm 5 trụ kinh bằng đá granite đen kim sa, điêu khắc tâm kinh Bát Nhã bằng chữ Tây Tạng dát vàng, trong đó, trụ kinh lớn nhất có đường kính 2m và cao 19,8m. ‏

‏Đặc biệt, núi Bà Đen hiện đang là một trong những điểm hiếm hoi trên thế giới lưu giữ ngọc xá lợi đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Được biết, đây là xá lợi ‏‏Đức Phật do Liên đoàn Phật giáo Thế giới tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ trao tặng Việt Nam ‏‏và hiện được lưu giữ tại không gian xá lợi, tầng 4 khu triển lãm Phật giáo trên đỉnh núi Bà.‏

‏Hiện việc di chuyển tới đỉnh núi Bà và hệ thống chùa Bà bằng cáp treo cũng là một trải nghiệm hấp dẫn nên thử, bởi từ trên cáp treo, du khách được thu vào tầm mắt toàn bộ khung cảnh núi non kỳ vĩ, cũng như ngắm nhìn toàn cảnh khu vực đồng bằng dưới chân núi. ‏

Bạn đang đọc bài viết Nghỉ hè ra biển xưa rồi, lên núi tránh nóng đang là xu thế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề