Thứ ba, 30/04/2024 03:19 (GMT+7)

Nghịch lý ở công trình xử lý nước thải 130 tỉ đồng

MTĐT -  Chủ nhật, 18/08/2019 09:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công trình xử lý nước thải không thể hoạt động do mực nước hồ cao gây ngập đường ống dẫn nước cũng như hệ thống xử lý.

Những ngày qua, hồ điều tiết Thanh Lộc Đán (thường gọi là hồ Bàu Trảng, rộng hơn 1,4 ha; thuộc phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bốc mùi hôi thối nồng nặc do nước thải chưa được xử lý liên tục đổ về.

Lãnh đạo UBND quận Thanh Khê cho biết khu vực này có hơn 300 hộ dân sinh sống. Theo phản ánh của người dân, nguồn nước dưới hồ đen ngòm và đặc sệt, bốc mùi khủng khiếp khiến cuộc sống đảo lộn, nếu không có việc gì thì không dám ra khỏi nhà.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án thi công thu gom và xử lý nước thải từ kênh Phần Lăng ra hồ Bàu Trảng có tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng hiện đã hoàn thành. Tuy nhiên, nhiều ngày nay, người dân địa phương bức xúc khi công trình này không hoạt động, trong khi nước thải vẫn liên tục đổ về.

Lý giải về nghịch lý này, ông Lương Thạch Vỹ, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án), cho biết nguồn nước thải tại hồ Thanh Lộc Đán đang cao hơn mực nước sông khoảng 1,5 m. Mực nước cao khiến hệ thống xử lý nước thải và các đường ống dẫn của hệ thống bị ngập nên không thể hoạt động.

"Đơn vị đã có văn bản trình UBND TP Đà Nẵng về việc xin được mở van cửa xả tại Phú Lộc để xả toàn bộ lượng nước thải tại hồ Thanh Lộc Đán xuống 1,5 m so mực nước sông. Khi đó, nước ở mức vừa đủ để đơn vị cho dẫn nước thải vào đường ống, đến trạm và bắt đầu xử lý đạt chuẩn, trước khi cho ra môi trường" - ông Vỹ phân trần.

Công trình xử lý nước thải tại lòng hồ Thanh Lộc Đán nằm trong một phần gói thầu của dự án xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải bao quanh kênh Phần Lăng và tuyến ống bao thu lẫn trạm bơm nước thải dọc tuyến Nguyễn Tất Thành (thuộc dự án phát triển bền vững của TP Đà Nẵng), có tổng mức đầu tư hơn 136 tỉ đồng. Dự án được thi công từ tháng 12-2017, dự kiến hoàn thành vào tháng 4-2018.

Do chậm tiến độ nên sau đó, đích thân ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, đi kiểm tra và yêu cầu đơn vị liên quan phải thi công hoàn thành trước tháng 4-2019.

Qua trao đổi, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, khẳng định: "Phía đơn vị chỉ thực hiện việc tiếp nhận dự án xử lý nước thải khi công trình đã hoàn thành và có vận hành thử trước đó. Đối với công trình xử lý tại hồ Thanh Lộc Đán, hiện công ty vẫn chưa nhận được thông tin hoặc văn bản nào từ phía Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên về việc tiếp nhận dự án".

Về việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng đề nghị mở van để nước thải từ hồ Thanh Lộc Đán chảy tràn ra cửa xả Phú Lộc nhằm hạ mực nước xuống 1,5 m so với mực nước sông, ông Mã cho rằng không đúng vì đây là hành vi xả nước thải ra môi trường khi chưa được xử lý.

Theo Người lao động

Bạn đang đọc bài viết Nghịch lý ở công trình xử lý nước thải 130 tỉ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Mã
Từ ngày 19/3 đến 28/4, trên địa bàn các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng và thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước(Thanh Hóa) xuất hiện hàng tấn cá lồng nuôi chết bất thường có hàng chục trên sông Mã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...