Thứ ba, 30/04/2024 07:59 (GMT+7)

Nỗi niềm những mảnh đời mưu sinh từ... rác!

TÙNG ANH -  Thứ ba, 13/02/2018 10:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bao nhiêu năm gắn bó với công việc của mỗi công nhân vệ sinh môi trường, họ đã luôn lỗi hẹn những giây phút sum vầy đâm ấm bên gia đình trong những ngày Tết hay đêm giao thừa.

Như mọi ngày, khoảng 10 giờ đêm là những nữ lao công lại tủa ra khắp phố phường bắt đầu ca làm việc mới.

Những ngày Tết, họ phải bắt đầu công việc sớm hơn và ngơi tay muộn hơn ngày thường. Vào những ngày này, tấp nập kẻ bán người mua, nhộn nhịp khắp phố phường và vẫn như mọi năm công việc của họ thật đặc biệt, nhộn nhịp theo dòng người mua sắm Tết.

Cũng như bao đồng nghiệp khác của mình, chị Nguyễn Thị Diệp, công nhân Công ty CP Môi trường Tây Đô và những công nhân vệ sinh khác đã có mặt tại nơi tập kết và chia thành từng tốp nhỏ theo xe đẩy, tỏa ra các tuyến đường thuộc địa bàn quận Tây Hồ để thu gom rác.

 Bao nhiêu năm gắn bó với công việc của mỗi công nhân vệ sinh môi trường, chị Nguyễn Thị Diệp đã luôn lỗi hẹn những giây phút sum vầy đâm ấm bên gia đình trong những ngày Tết hay đêm giao thừa.

Tiếng chổi của những nữ lao công vẫn khua đều đều, xoèn xoẹt suốt từ đêm cho đến sáng sớm. Vất vả nhất là dịp giáp tết, khối lượng công việc tăng gấp 10 lần so với ngày thường.

Tuy vậy, theo chị Diệp, tất cả các công nhân trong tổ chúng tôi đều chịu thương, chịu khó, không ngại khổ và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dù tiền lương còn thấp, chỉ 3,8 triệu/ tháng, nhưng vẫn co kéo đủ trang trải cuộc sống hàng ngày cho cả gia đình.

 Tết Mậu Tuất năm nay, được sự quan tâm của lãnh đạo Công ty, tất cả công nhân vệ sinh môi trường được Công ty thưởng tết tương ứng lương tháng 13 cũng tạm đủ để chi tiêu Tết .

Chia sẻ của chị Nguyễn Thị Diệp cũng là nỗi lòng chung của nhiều chị lao công khác trong Tổ vệ sinh môi trường của Công ty CP Môi trường Đô thị Tây Đô.

Bao nhiêu năm gắn bó với công việc của mỗi công nhân vệ sinh môi trường, họ đã luôn lỗi hẹn những giây phút sum vầy đâm ấm bên gia đình trong những ngày Tết hay đêm giao thừa.

 Các anh chị công nhân khu vực Lạc Long Quân cho biết: Tết là lúc cao điểm chúng tôi phải làm việc nhiều. Sau khi tổng vệ sinh chợ hoa xuân, tổ vệ sinh tiếp tục quét rác dọc các tuyến đường nội ô thành phố cho sạch sẽ, tươm tất.

Sau Tết, các chị lại phải hì hục thu dọn rác thải trả lại cảnh quang thành phố sạch sẽ như ban đầu.

"Anh chị em chúng tôi từ lúc vào nghề quét rác tới nay hầu như không ai năm nào được đón giao thừa cùng gia đình tại nhà”, một chị lao công chia sẻ cùng PV.  

Bạn đang đọc bài viết Nỗi niềm những mảnh đời mưu sinh từ... rác!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.

Tin mới

Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.
Hồ Sông Mây xả nước, 200 tấn cá chết trắng
Nhiều ngày qua, tại hồ Sông Mây (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá chết nổi "trắng" mặt hồ, bốc mùi hôi thối ảnh hướng đến sức khỏe người dân và môi trường quanh khu vực.
Mùa xuân đẹp nhất
Chỉ có mùa xuân giải phóng mới biến ước mơ cháy bỏng của những công dân yêu nước Việt Nam thành hiện thực.
Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...