Thứ bảy, 27/07/2024 09:23 (GMT+7)

Nữ công nhân môi trường đất Cảng hơn 20 năm lặng thầm làm sạch đẹp phố phường

MTĐT -  Thứ tư, 26/10/2022 16:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mỗi ngày, từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm, chị quét dọn và đi bộ đẩy nhiều chuyến xe rác nặng dọc các ngõ phố, đưa về nơi tập kết. Mặc trời nắng như đổ lửa hay mưa gió, giá rét..., cứ vào ca là chị bắt tay vào làm việc, tỉ mỉ, cần mẫn.

Dù là dịp 20/10, những công nhân môi trường như chị Trần Thị Vân, Tổ trưởng tổ thu gom rác phường Lê Lợi, Xí nghiệp môi trường Ngô Quyền 1 (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng) vẫn miệt mài với công việc dọn dẹp đường phố.

“Chị lao công như sắt, như đồng...”

Chị Vân đã quen với việc mình phải đi làm trong khi người khác đi chơi, sum họp gia đình, nên không chạnh lòng và vẫn rất vui vì được công ty quan tâm, chăm lo chu đáo.

Gắn bó với nghề từ năm 1999, trong 23 năm không ngừng chăm chút cho các tuyến đường, ngõ phố trên địa bàn quận Ngô Quyền, chị Vân có 17 năm được phân công phụ trách địa bàn phường Lê Lợi. Phường có hơn 2.200 hộ dân, mật độ dân cư đông, nhiều ngõ ngách dài, hẹp nên công việc của công nhân vệ sinh môi trường càng vất vả.

Nữ công nhân môi trường đất Cảng hơn 20 năm lặng thầm làm sạch đẹp phố phường - 1
Dịp 20/10, chị Trần Thị Vân - Tổ trưởng tổ thu gom rác phường Lê Lợi (Ngô Quyền, Hải Phòng) vẫn miệt mài làm sạch đẹp từng con ngõ nhỏ giữ trung tâm thành phố.

Khó mà kể hết những khó nhọc của nghề mà chị nguyện gắn bó cả đời. Mỗi ngày, từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm, chị quét dọn và đi bộ đẩy nhiều chuyến xe rác nặng dọc các ngõ phố, đưa về nơi tập kết. Mặc trời nắng như đổ lửa hay mưa gió, giá rét..., cứ vào ca là chị bắt tay vào làm việc, tỉ mỉ, cần mẫn.

“Vất vả nhất là ngày mưa bão, chúng tôi phải “căng mình” dọn dẹp đường phố, có khi vài ngày mới xong. Làm việc từ sáng đến nửa đêm, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục làm tăng cường cho đến khi tất cả các đường phố, ngõ ngách trở nên gọn gàng, sạch sẽ”, chị Vân chia sẻ.

Khi các con còn nhỏ, chị đi làm đêm về muộn, sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm để cho con ăn uống, đi học. Những ngày lễ, Tết, chị bận hơn, nên không bao giờ đưa được con đi chơi.

Ngày 30 Tết, chị làm từ trưa đến 4,5 giờ sáng mới về, hai con chị ở nhà phải tự thắp hương cúng giao thừa. Bây giờ các con chị đã lớn, nhưng công việc hằng ngày của người công nhân môi trường chẳng bao giờ hết nhọc nhằn.

Ngoài những khắc nghiệt của công việc lao động ngoài trời, nghề làm đẹp đường phố của chị còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như tai nạn giao thông, nhiễm bệnh từ rác thải độc hại... Không chỉ vậy, công việc hằng ngày không tránh khỏi những phức tạp, va chạm...

“Trên tuyến đường chính của phường là đường Lê Lợi có nhiều hộ kinh doanh, trong đó hầu hết là người thuê nhà. Có lẽ vì không phải là chủ nhà nên một số người chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Nhiều khi tôi vừa quét dọn sạch, quay lại đã thấy rác chất đống, phải tiếp tục dọn đến khi hết rác. Hay có khi gõ kẻng mà người dân không đem rác ra đổ, nhưng vừa đẩy xe đi thì họ đem rác ra, không thấy xe rác thì họ chửi bới...”, chị Vân kể.

Nữ công nhân môi trường đất Cảng hơn 20 năm lặng thầm làm sạch đẹp phố phường - 2
Để có những tuyến phố sạch đẹp, các nữ công nhân môi trường bất kể ngày hay đêm, lễ tết hay ngày thường vẫn cần mẫn lao động.

Chỉ mong người dân có ý thức cao hơn

Một khó khăn khác là đối với các loại rác thải cồng kềnh, khó xử lý như đồ nội thất, phế thải vật liệu xây dựng, đồ thủy tinh, sành sứ..., người dân thường bỏ chung với rác thải sinh hoạt hoặc vứt luôn ra đường.

Khi công nhân môi trường nhắc nhở, hướng dẫn họ chở rác đến đúng nơi quy định để có xe chuyên dùng xử lý, nhưng một số người không chịu nghe, mà còn tỏ thái độ khó chịu, to tiếng.

“Những lúc như vậy, tôi rất bức xúc, nhưng luôn xác định mình là người phục vụ người dân, nên tôi cố gắng kiềm chế. Có nhiều khi tôi phải gọi điện cho người đạp xích lô đến chở rác đi, cũng có khi phải gọi tổ trưởng dân phố, cụm trưởng dân cư đến cùng nhắc nhở người dân. Còn đối với loại rác trên mà vô chủ, bị vứt bên đường thì chúng tôi đều phải dọn sạch”, chị Vân chia sẻ.

Đời sống vật chất của người dân ngày càng được nâng cao, rác thải theo đó ngày càng nhiều, công việc của công nhân môi trường càng cực nhọc. Dù vậy, chị Vân luôn vui vẻ với công việc hằng ngày, động viên các chị em trong tổ cùng cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện, chị Vân phụ trách điều hành tổ sản xuất có 10 công nhân, phân công lao động cụ thể, khoa học. Chị cùng tất cả chị em trong tổ vừa làm việc, vừa tích cực vận động người dân giữ vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn.

Với sự am hiểu địa bàn phụ trách cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc, chị sát sao với từng góc phố, ngõ ngách. Chỗ nào chưa sạch, nơi nào phát sinh nhiều rác..., chị đều tham gia giải quyết kịp thời.

Khi được hỏi về mong muốn của mình, chị Vân trả lời giản dị: “Tôi chỉ mong người dân có ý thức cao hơn, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Đi trên đường mà không thấy rác là tôi vui và cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa với bà con, với thành phố”. Với lương tháng khoảng 6 triệu đồng, chị cũng mong muốn thu nhập được nâng cao hơn để cuộc sống ổn định hơn, yên tâm làm việc.

Nữ công nhân môi trường đất Cảng hơn 20 năm lặng thầm làm sạch đẹp phố phường - 3
Quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng, hay các tuyến phố, công viên, vườn hoa luôn được xanh, sạch, đẹp là bởi luôn có những bàn tay "chị lao công như sắt, như đồng" quét dọn, thu gom rác thải.

Dành nhiều lời khen ngợi cho chị Trần Thị Vân, ông Phạm Văn Tấn, Giám đốc Xí nghiệp môi trường Ngô Quyền 1 (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng), nói: “Chị Trần Thị Vân rất chịu khó, năng nổ, trách nhiệm cao với công việc, được mọi người trong công ty cũng như người dân quý mến.

Đơn vị gọi là chị lên đường ngay, không quản ngày lễ, Tết, đêm hôm, nắng mưa, bão gió. Đi tổng vệ sinh, tham gia lao động thời vụ của công ty như trồng hoa Tết, hay hỗ trợ các tổ khác... chị Vân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa làm việc ca kíp, vừa phụ trách điều hành tổ sản xuất, bảo đảm đường sá, ngõ ngách trên địa bàn phường Lê Lợi luôn sạch sẽ.

Chị được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016, nhiều năm liền được trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở””./.

Bạn đang đọc bài viết Nữ công nhân môi trường đất Cảng hơn 20 năm lặng thầm làm sạch đẹp phố phường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Hân Minh - Minh Khang/vtc.vn

Cùng chuyên mục

Chuyện nghề công nhân vệ sinh môi trường
Gắn bó với nghề thu gom rác vất vả, nhọc nhằn và chịu nhiều thiệt thòi nhưng những công nhân vệ sinh môi trường làm việc tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã không quản ngại khó khăn, vất vả, miệt mài ngày đêm góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.
Sáng tạo từ những điều giản đơn
Ông Trần Văn Hân, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã sáng tạo nhiều ý tưởng để các xe điện lấy rác hoạt động tốt hơn, giúp công nhân môi trường đỡ vất vả.
Người công nhân thoát nước bén duyên “thợ giỏi”
Tận tâm, trách nhiệm trong công việc, luôn tìm tòi những sáng kiến, cải tiến để nâng cao năng suất công việc chuyên môn, công nhân Nguyễn Văn Toàn, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, chính là tấm gương thợ giỏi để các đồng nghiệp noi theo.
Người làm đẹp môi trường
Gắn bó với nghề môi trường của ngành hơn 13 năm, dù công việc nặng nhọc, vất vả nhưng anh Nguyễn Hữu Vinh luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đội phản ứng nhanh về vệ sinh môi trường
Biệt danh ấy được anh em trong công ty gọi thân mật như đã nêu bật sự năng động, trách nhiệm trong công việc; có việc là lên đường bất kể thời tiết… của các thành viên Tổ xe 2 thuộc Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.

Tin mới

Chương trình Khoa học và Công nghệ Net Zero
Trong số các chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia do Bộ KH&CN quản lý, chương trình KH&CN Net Zero được đặt kỳ vọng sẽ đem lại nhiều giải pháp hữu hiệu và có giá trị thực tiễn cao cho một quốc gia đang trên lộ trình giảm phát thải như Việt Nam.
Bài thơ: Lặng thinh... thương
Có một người bước ngang qua đời tôi///Và gửi lại những lời thương tha thiết///Cùng tôi dệt một giấc mơ đẹp tuyệt///Khiến tim tôi khắc đậm một bóng hình

Thương hiệu đồng hành