Thứ bảy, 27/04/2024 13:18 (GMT+7)

Núi Everest bốc mùi nghiêm trọng, người leo núi phải mang túi đựng chất thải khi quay về

MTĐT -  Thứ tư, 27/03/2024 18:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những người muốn chinh phục núi Everest, ngọn núi cao nhất thế giới, sẽ phải mua túi để chứa chất thải của chính mình trong lúc leo núi và mang theo khi quay về.

Số lượng người leo núi và sống trên đỉnh Everest quá đông, gây ra những vấn đề đáng lo ngại. Để bảo vệ môi trường, Nepal yêu cầu các nhà leo núi Everest phải gói chất thải sau khi đi vệ sinh, đem xuống núi để xử lý.

Quy định mới trên do chính quyền đô thị Pasang Lhamu đưa ra. Đây là đơn vị giám sát đỉnh Everest ở phía Nepal.

Ông Diwas Pokhrel, Phó chủ tịch thứ nhất của Hiệp hội Người leo núi Everest, nói với CNN rằng tình trạng chất thải của con người trên Everest rất nghiêm trọng. Ở những vị trí cao nhất trên ngọn núi, ô nhiễm môi trường đã trở nên rất nghiêm trọng.

tm-img-alt
Ngọn núi cao nhất thế giới ngập trong rác thải do những người leo núi xả ra. Ảnh: LBC

Cái lạnh khắc nghiệt trên núi Everest khiến chất thải của con người không thể phân hủy và một số người leo núi đã mắc bệnh vì ô nhiễm. Ở những vị trí thấp hơn, người leo núi có thể dùng xẻng đào hố khi đi vệ sinh. Thế nhưng, ở những nơi cao hơn, người leo núi buộc phải xả chất thải lộ thiên.

Theo ông Chhiring Sherpa, Tổng giám đốc Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Sagarmatha (SPCC), ước tính có khoảng 3 tấn chất thải người nằm rải rác từ chân núi đến gần đỉnh Everest. Một nửa số này nằm ở độ cao gần 8.000 m.

Dự kiến có khoảng 1.200 người leo núi Everest trong mùa này. Mỗi người sẽ thải khoảng 250 gram chất thải mỗi ngày. Họ sẽ được cấp hai túi chứa chất thải, mỗi túi có thể dùng cho sáu lần đi vệ sinh.

Các túi này chứa hóa chất khử mùi và ngăn chặn mùi hôi phát tán. Chính phủ Nepal sẽ phát khoảng 8.000 túi trong mùa leo núi này.

Tuấn Khang (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Núi Everest bốc mùi nghiêm trọng, người leo núi phải mang túi đựng chất thải khi quay về. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề