Thứ bảy, 27/04/2024 19:10 (GMT+7)

Phát động cuộc thi ảnh “Nét đẹp ngành cấp nước TP.HCM”

Tuệ Nhi -  Thứ hai, 18/03/2024 10:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 12/3, Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp cùng Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) tổ chức họp báo công bố cuộc thi ảnh “Nét đẹp ngành cấp nước TPHCM”.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, lan tỏa nét đẹp của ngành cấp nước TPHCM trong chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển. Đây cũng là hoạt động hướng đến kỷ niệm 150 năm ngành cấp nước Sài Gòn - TPHCM.

Nội dung dự thi về những công trình kiến trúc cấp nước in đậm trong ký ức của mỗi người dân thành phố; là hình ảnh của các kỹ sư, công nhân ngành cấp nước gắn liền với công việc thường nhật tại nhà máy, công trình, phòng thí nghiệm; là vẻ đẹp của dòng nước mát lành thông qua niềm vui của khách hàng, người dân sử dụng nước. Bài dự thi còn là hình ảnh về những nhà máy, công trình cung cấp nước sạch cho nhân dân TPHCM.

Phát động cuộc thi, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM Lý Việt Trung cho biết mỗi ngày người dân sử dụng dòng nước mát lành nhưng ít ai biết nguồn nước từ đâu, và các kỹ sư, công nhân ngành cấp nước đã vất vả như thế nào để mang đến dòng nước trong lành cho chúng ta. Sự kiện Ra mắt cuộc thi ảnh Nét đẹp ngành cấp nước TPHCM. Thông qua cuộc thi Báo Phụ nữ TPHCM cùng với SAWACO mong muốn lan tỏa đến với bạn đọc, người dân, cộng đồng để hiểu rõ hơn lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của ngành cấp nước Sài Gòn - TPHCM trong dặm dài phát triển 150 năm với dấu ấn qua các công trình cấp nước và trở thành 1 bộ phận hình thành nên hồn cốt đô thị Sài Gòn – TPHCM.

Theo ông Nguyễn Thanh Sử, Phó Tổng giám đốc SAWACO, những năm qua báo Phụ Nữ TP.HCM đã đồng hành cùng Tổng Công ty trong nhiều công tác thực hiện tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, hoạt động của ngành nước thành phố nhằm phục vụ bạn đọc và nhân dân thành phố.

Với những nỗ lực và thành tựu của ngành cấp nước Thành phố trong gần 150 năm liên tục phục vụ nhân dân, hướng đến kỷ niệm 150 năm ngành cấp nước Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi nhằm tuyên truyền, lan tỏa nét đẹp của ngành cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh trong chặng đường gần 150 năm hình thành, xây dựng và phát triển.

tm-img-alt
Cuộc thi “Ảnh đẹp ngành cấp nước TPHCM” diễn ra từ ngày 15/3 đến ngày 15/6/2024. (Ảnh: Internet)

Cuộc thi không hạn chế đối tượng dự thi (trừ thành viên Ban giám khảo). Người tham gia cuộc thi có thể dự thi ảnh đơn hoặc ảnh bộ (chùm ảnh hoặc phóng sự ảnh từ 5-8 ảnh) kèm tiêu đề tác phẩm và đoạn văn giới thiệu ảnh bằng tiếng Việt (từ 200-500 chữ).

Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ ngày 15/3 đến ngày 15/6/2024.

Tác phẩm dự thi gửi qua Email: [email protected]. Báo Phụ nữ TPHCM sẽ là đầu mối tiếp nhận hình ảnh dự thi và lựa chọn hình ảnh để đăng tải trên Phụ Nữ thứ 4 và thứ 6 (báo giấy) và Báo Phụ nữ điện tử (phunuonline.com.vn).

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

Bạn đang đọc bài viết Phát động cuộc thi ảnh “Nét đẹp ngành cấp nước TP.HCM”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề