Thứ bảy, 27/04/2024 19:42 (GMT+7)

Phúc Khang hỗ trợ xây lại trường THPT Mù Cang Chải

Hoành Cao - Hồng Mơ -  Thứ tư, 08/08/2018 21:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang phối hợp với Hiệp hội BĐS TP.HCM hỗ trợ 7,5 tỉ đồng xây lại trường THPT Mù Cang Chải.

Sau trận lũ quét tàn phá tháng 8/2017 tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái làm cho đường xá, nhà cửa, trường học và các công trình công cộng hoang tàn, tiêu điều. Khắp nơi toàn là đất đá, làm cho cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Nằm trong vùng rốn lũ, các ngôi trường cũng không tránh khỏi thiệt hại, trong đó có Trường THPT Mù Cang Chải - Phân hiệu Púng Luông.

Mù Cang Chải hoang tàn sau lũ

Khi cơn lũ đi qua, ngôi trường này bị sạt lở đất đá (sạt taluy dương khoảng 500m3) và hư hỏng nặng. Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn cùng bà con vùng lũ, tháng 7/2018 vừa qua Phúc Khang Corporation đã phối hợp với Hiệp hội BĐS TP.HCM và các mạnh thường quân đóng góp số tiền hơn 7,5 tỷ đồng, trong đó Phúc Khang ủng hộ 1 tỷ nhằm hỗ trợ khinh phí xây lại Trường THPT Mù Cang Chải – Phân hiệu Púng Luông, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, bên cạnh sự nỗi lực không ngừng để mang đến những sản phẩm có giá trị bền vững cho xã hội, Phúc KhangCorporation còn chú trọng đến sự chia sẻ, tương trợ của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xem đây là một trong những trách nhiệm hàng đầu của doanh nghiệp.

Được biết, mỗi năm Phúc Khang có hàng chục công trình cầu Giao thông nông thôn, nhà tình thương cùng hàng ngàn suất quà tăng cho người dân, các em học sinh và các địa phương còn khó khăn trên cả nước.

Bạn đang đọc bài viết Phúc Khang hỗ trợ xây lại trường THPT Mù Cang Chải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề