Thứ bảy, 27/04/2024 16:05 (GMT+7)

Q.Nam: Ai 'chống lưng' cho nhà máy bột đá hoạt động chui 12 năm qua?

Quang Huy -  Thứ bảy, 21/03/2020 08:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù chưa có hồ sơ, thủ tục pháp lý về thu hồi đất, cho thuê đất. Nhưng khoảng từ năm 2012 cho đến nay, nhà máy chế biến bột đá của Công ty Thành Phát vẫn ngang nhiên hoạt động.

Phản ánh đến đường dây nóng của tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, người dân tại thôn Hòa Thạch (xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về việc nhà máy chế biến bột đá xây dựng của Công ty Thành Phát (đóng tại thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang) tổ chức hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn như: Bụi đá từ nhà máy bay mù mịt ra khu dân cư... Đặc biệt, nhà máy bột đá này lại đang hoạt động "chui".

Qua tìm hiểu của PV thì được biết, kể từ năm 1996-2002 UBND tỉnh Quảng Nam cho Công ty TNHH Tân Thanh thuê gần 10.000m² đất tại thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang để đặt nhà máy chế biến bột đá xây dựng. Nhưng đến năm 2003, do không thể duy trì hoạt động của nhà máy, Công ty Tân Thành tan rã.

Sau đó, Công ty Thành Phát tiếp quản mặt bằng của nhà máy chế biến bột đá xây dựng của Công ty TNHH Tân Thanh. Tuy nhiên, kể từ khi tiếp quản cho đến nay, Công ty Thành Phát vẫn tổ chức hoạt động bình thường từ năm 2012 cho đến nay, mặc dù chưa có hồ sơ, thủ tục về thuê đất, đánh giá tác động môi trường… Song nhà máy chế biến bột đá của Công ty Thành Phát vẫn ngang nhiên hoạt động.

Công ty Thành Phát 12 năm hoạt động "chui" chính quyền xã và huyện Đại Lộc ở đâu?

Để tìm hiểu rõ vụ việc, PV đã trao đổi với ông Hồ Thanh Phương - Trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Đại Lộc (Quảng Nam) thì ông Phương xác nhận, nhà máy chế biến bột đá của Công ty Thành Phát chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất, cũng như các hồ sơ pháp lý liên quan đến vấn đề môi trường.

Như vậy, nhà máy chế biến bột đá của Công ty Thành Phát chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất, cũng như các hồ sơ pháp lý liên quan đến vấn đề môi trường, điều đó đồng nghĩa đây là nhà máy tổ chức hoạt động sản xuất “chui”.

Câu hỏi được đặt ra là từ xã đến phòng TNMT huyện đều biết nhà máy chế biến bột đá xây dựng của Công ty Thành Phát không có các hồ sơ pháp lý liên quan đến thuê đất, giấy phép môi trường… nhưng không xử lý mà để kéo dài từ năm 2012 cho đến tận hôm nay?.

Phải chăng có sự "móc ngoặc" của cán bộ xã và phòng TNMT huyện Đại Lộc để nhà máy hoạt động "chui"?

Qua tìm hiểu của chúng tôi, vị Giám đốc của Công ty Thành Phát là bà Lê Thị Thanh, chồng bà này là ông Phạm Ngọc Thành, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đại Quang. Hai vợ chồng bà Thanh, ông Thành có người con trai tên là Phạm Ngọc Vỹ, hiện là công chức địa của xã Đại Quang, nơi nhà máy đang hoạt động "chui".

Có hay không việc thông đồng “móc ngoặc” để nhà máy chế biến bột đá xây dựng của Công ty Thành Phát ngang nhiên hoạt động, tồn tại trong một thời gian dài từ năm 2012 cho đến nay, mặc dù không có hồ sơ pháp lý liên quan đến việc cho thuê đất, hồ sơ pháp lý liên quan đến vấn đề môi trường…; việc thất thoát tiền thuê đất của nhà nước, ô nhiễm môi trường trong cộng đồng dân cư, vấn đề về an toàn lao động một khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn… ai sẽ là người chịu trách nhiệm?. Câu hỏi này dành cho lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc.

Bạn đang đọc bài viết Q.Nam: Ai 'chống lưng' cho nhà máy bột đá hoạt động chui 12 năm qua?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề