Thứ bảy, 27/04/2024 22:43 (GMT+7)

Quốc hội biểu quyết bầu ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng

MTĐT -  Thứ hai, 26/07/2021 14:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

484/484 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, bằng 96,99% tổng số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kết quả kiểm phiếu, có 484/484 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, bằng 96,99% tổng số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 26/7, tại Nhà Quốc hội, với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội đã bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kết quả kiểm phiếu, có 484/484 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, bằng 96,99% tổng số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Vietnam+

Bạn đang đọc bài viết Quốc hội biểu quyết bầu ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề