Thứ bảy, 27/04/2024 17:57 (GMT+7)

Quỳnh Phụ - Thái Bình: Khai mạc lễ hội truyền thống đền A Sào năm 2024

Nguyễn Triển -  Thứ ba, 19/03/2024 15:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 19/3, tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào (xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ), UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống đền A Sào năm 2024.

Lễ hội truyền thống đền A Sào năm 2024 diễn ra từ ngày 19/3 – 21/3/2024 (tức mùng 10 – 12/2 năm Giáp Thìn). Ngoài hoạt động tế lễ theo truyền thống còn có các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian như kéo co, thi giã bánh dày... và các hoạt động biểu diễn văn nghệ.

tm-img-alt

Tại lễ khai hội, các đại biểu và du khách thập phương đã thưởng thức màn trống hội. Sau nghi thức dâng hương tưởng niệm Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại tòa đại bái, các đại biểu và quý khách thập phương và nhân dân, các đoàn tế nam quan, nữ quan đã dâng hương tế thánh cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và sức khỏe cho mọi người, mọi nhà.

tm-img-alt
Nghi thức dâng hương tưởng niệm Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại tòa đại bái

Khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, hay còn gọi là Đệ Nhị sinh từ A Sào - nơi thờ Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - vị anh hùng có công lớn đóng góp khai ân kiến tạo, sáng lập nên một vương triều hùng cường, thịnh trị trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Người được nhân dân Việt Nam tôn thờ là Đức Thánh Trần.

tm-img-alt
Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương QuốcCông Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại tòa đại bái.

Khu di tích được xếp vào hạng tứ cố cảnh thời Lý - Trần “Đào Động - Lộng Khê - Tô Đê - A Sào”. Nơi đây xưa là thái ấp của Phụng Càn Vương Trần Liễu, phụ thân của Trần Quốc Tuấn, cũng là nơi gắn liền với nhiều chiến tích trong sự nghiệp quân sự của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Đặc biệt, sự kiện voi chiến của Trần Hưng Đạo bị sa lầy bên bờ sông Hóa (nay là bến Tượng) trên đường hành quân tới bến Bạch Đằng giang trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ ba - 1288 cùng lời thề bất tử “Nếu trận này không thắng giặc Thát ta thề không trở lại bến sông này!” đã đem lại những giá trị lịch sử, văn hóa to lớn cho khu di tích. 

Năm 2011, khu di tích đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đến năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa lễ hội truyền thống đền A Sào vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, trở thành điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Bạn đang đọc bài viết Quỳnh Phụ - Thái Bình: Khai mạc lễ hội truyền thống đền A Sào năm 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề