Thứ ba, 30/04/2024 02:06 (GMT+7)

Sắp gặp mặt tác giả & nhân chứng bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam

MTĐT -  Thứ sáu, 17/07/2020 17:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 22/7/2020 tới đây, tại Trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam sẽ diễn ra Tọa đàm gặp mặt tác giả và nhân chứng lịch sử của bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam”.

1. Gặp mặt tác giả và nhân chứng lịch sử của bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam”

Lần đầu tiên Quỹ “Mãi mãi tuổi 20”, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc và CLB “Trái tim người lính” phối hợp tổ chức buổi Tọa đàm gặp mặt tác giả và nhân chứng lịch sử với bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam” nhân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7/2020.

Sự kiện sẽ diễn ra vào sáng ngày 22/7/2020 tại Trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (Số 9 đường Nguyễn Đình Chiểu, TP. Hà Nội) 

Bạn đọc cả trong và ngoài nước đã từng biết đến 2 cuốn nhật ký lừng danh, với hàng triệu bản in đã được phát hành, được dịch ra nhiều thứ tiếng của 2 liệt sĩ:“Mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” của Anh hùng, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Đây là lần đầu tiên, những tác phẩm Nhật ký thời chiến Việt Nam hay nhất, nổi tiếng nhất cùng đứng chung trong một bộ sách, với 31 tác phẩm của 31 tác giả. Sự trở về và hành trình từ những sổ tay Di vật – Kỷ vật đến bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam rất khác nhau. Mỗi tác giả trở về từ chiến trường đều có một số phận riêng biệt và mỗi tác phẩm trước khi đến với bạn đọc đều có một hành trình hàng chục năm với bao tình tiết ly kỳ. Những điều đó, sẽ được chính các tác giả, thân nhân tác giả và nhân chứng lịch sử làm sáng tỏ trong buổi tọa đàm sắp diễn ra. 

Là Chủ biên của bộ sách, nhà văn, cựu chiến binh Đặng Vương Hưng đã thay mặt nhóm sưu tầm, biên soạn và thực hiện có “Lời thưa” rất chi tiết, cụ thể dài tới gần 20 trang sách với bạn đọc. Điều đặc biệt là 2/3 tác giả góp mặt trong bộ sách này đã không còn nữa. Nhiều người đã ngã xuống ngoài chiến trường, hoặc bị thương và vì di chứng chiến tranh, nên đã mất sau khi trở về. Ngoài sổ tay nhật ký (bản chính hoặc bản sao) mà thân nhân của các anh, chị đã tin tưởng, trân trọng chuyển cho chúng tôi, còn có cả những di ảnh, di bút của người đã khuất. Đó là những di vật thiêng liêng của nhiều gia đình...

Nhà văn, cựu chiến binh Đặng Vương Hưng - Chủ biên của bộ sách "Nhật ký thời chiến"

2. Công bố Cuộc vận động sưu tầm Thư và Nhật ký được viết trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Biên giới; phát động Cuộc thi viết và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh”:

Cũng trong buổi tọa đàm gặp mặt này, CLB Trái tim người lính (Soldier's Heart Club) – Một diễn đàn của các Cựu chiến binh trên mạng xã hội facebook, sẽ công bố Cuộc vận động sưu tầm Thư và Nhật ký, được viết trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Biên giới; nhằm bổ sung tư liệu cho bộ sách “Những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam”. Đồng thời, phát động Cuộc thi viết và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh”; nhằm phát hiện những chuyện tình đẹp và cảm động nhất, đã giúp cho nhiều người vượt qua bom đạn, cái chết và chiến thắng chính mình. Cuộc thi chỉ chấp nhận thể loại người thật, việc thật, mỗi bài viết dài không quá 3.000 chữ, kèm ảnh nhân vật, sự kiện hoặc clip kể chuyện (dài không quá 30 phút). Sẽ có 01 Giải Nhất 10.000.000 đồng và nhiều tặng thưởng có giá trị được trao trong Lễ tổng kết vào đầu tháng 3 năm 2021. Kết quả cuộc sưu tầm và những tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi nêu trên sẽ được tuyển chọn, biên soạn vào tập sách Trái tim người lính./.

Phải mất thời gian 16 năm (2004 - 2020) nhà văn, cựu chiến binh Đặng Vương Hưng và các cộng sự mới hoàn thành công trình tâm huyết này. Bộ sách "Nhật ký thời chiến Việt Nam" do Quỹ "Mãi mãi tuổi 20” và CLB "Trái tim người lính" tổ chức thực hiện bằng kinh phí xã hội hóa, nhưng không nhằm mục đích kinh doanh, mà chủ yếu là lưu giữ tư liệu quý cho thế hệ sau.

Để tri ân các anh chị và các bạn đồng nghiệp Báo chí - Truyền thông đã đưa tin bài ủng hộ mục đích, ý nghĩa và giá trị nhân văn của bộ sách; đồng thời, để các nhà nghiên cứu, các văn nghệ sĩ, các thày cô giáo… có thêm tài liệu về những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc; CLB “Trái tim người lính” đã và đang gửi tặng miễn phí hàng ngàn bản pdf nội dung của bộ sách này, để sử dụng cho công tác tuyên truyền, nghiên cứu và tham khảo, giảng dạy trong nhà trường, vì lợi ích chung của cộng đồng và xã hội…

"Nhật ký thời chiến Việt Nam" ra mắt lần đầu, chỉ được in với số lượng hạn chế 500 bản, chủ yếu để làm quà tặng tri ân của các CCB Quỹ “Mãi mãi tuổi 20”. Tuy không nhằm mục đích kinh doanh, nhưng với tinh thần xã hội hóa, 250 bộ (mỗi bộ gồm 4 tập, mỗi tập dày hơn 1.000 trang) sẽ được phát hành để có tiền tổ chức bản thảo và in ấn; Giá lẻ: 1.600.000đ/ bộ (cả cước phí bưu điện). Bạn đọc có thể đặt mua bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại: 0913 210 520 (có kết nối Zalo và Vibe) để cung cấp họ tên và địa chỉ; bộ sách sẽ được gửi đến nhà theo yêu cầu.

____

Liên hệ trợ giúp Báo chí – Truyền thông:
Nhà văn Đặng Vương Hưng, ĐT: 0913 210 520

Bạn đang đọc bài viết Sắp gặp mặt tác giả & nhân chứng bộ sách Nhật ký thời chiến Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...