Thứ bảy, 27/04/2024 20:56 (GMT+7)

Sống động thế giới tuổi thơ cùng 'Dế mèn phiêu lưu ký'

MTĐT -  Thứ ba, 23/01/2018 14:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Không gian 4000m2 của Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) đủ lớn để tái hiện cuộc phiêu lưu dưới chân những gốc rạ, bờ ao của chú dế mèn từng làm say mê biết bao thế hệ độc giả.

Triển lãm “Dế mèn phiêu lưu ký - Chạm tới những thế giới” lấy ý tưởng từ kiệt tác của nhà văn Tô Hoài, giới thiệu tới công chúng các tác phẩm tranh, sắp đặt và điêu khắc trong không gian rộng lớn của VCCA.

Không chỉ "chạm" vào thế giới tuổi thơ của chính mình, công chúng còn được "chạm" vào thế giới của sự tương giao giữa văn học và hội hoạ Việt Nam thông qua một tác phẩm kinh điển và biết đến sự giao thoa thú vị của một Triển lãm Giáo dục đồng thời cũng là Triển lãm Ý niệm - một cơ hội tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về các nghệ sĩ bậc thầy, các nghệ sĩ thành danh hoặc nghệ sĩ triển vọng của hội hoạ Việt Nam.

Điểm nhấn trong triển lãm là mô hình dế mèn khổng lồ dài 15m, cao 4,5m trong tư thế bật nhảy và tung cánh, chiếm phần lớn không gian vòm kính của Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom. Tác phẩm được các nghệ sĩ trau chuốt từng chiếc gai, vân cánh, sắc thái màu đến bộ giáp huyền thoại của “chàng võ sĩ”.

Nhân vật dế mèn gắn liền với tuổi thơ bao thế hệ cũng được các họa sĩ nổi tiếng như Trương Qua, Ngô Mạnh Lân, Thành Chương, Tạ Huy Long, Vũ Xuân Hoàn và Đậu Thị Ngọc Vinh (Đậu Đũa) tái hiện sinh động qua những tác phẩm nghệ thuật.

Cùng với Dế Mèn, các tác phẩm sắp đặt dòng sông chuồn chuồn, đầm lầy gương, châu chấu voi, bọ ngựa, xén tóc… tạo nên thế giới đa tầng và kỳ thú.

Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 20/1 - 25/3 tại VCCA, B1-R3 Vincom Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo Vietnamnet

Bạn đang đọc bài viết Sống động thế giới tuổi thơ cùng 'Dế mèn phiêu lưu ký'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề