Thứ bảy, 27/04/2024 12:03 (GMT+7)

Sự hồi sinh kỳ diệu sau thảm họa cháy rừng tại Australia

MTĐT -  Thứ ba, 11/02/2020 15:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người dân Australia đang bắt đầu chia sẻ những bức ảnh về sự tái sinh của các khu rừng sau khi đã đã bị lửa thiêu rụi.

Trong vài tháng qua, Australia đã hứng chịu hàng loạt thảm họa thiên nhiên do thời tiết cực đoan gây ra từ hạn hán, đến cháy rừng sau đó là lũ quét. (Nguồn: Bored Panda)
Tuy nhiên, sự sống đang hồi sinh kỳ diệu ngay trên những đống tro tàn ở vùng đất này. (Nguồn: Bored Panda)
Các loại thực vật nhanh chóng sinh sôi nảy nở, thậm chí chúng còn tận dụng các chất dinh dưỡng trong tro để phát triển. (Nguồn: Bored Panda)
Hai chú chuột túi đứng cạnh một đám cây bụi xanh mơn mởn. (Nguồn: Bored Panda)
Giữa khu rừng bị bao phủ bởi một màu đen của tro, những chồi non nhú lên tạo ra hình ảnh tràn đầy hy vọng. (Nguồn: Bored Panda)
Mầm cây mang đến hy vọng mới về sự hồi sinh. (Nguồn: Bored Panda)
Một hồ nước được hình thành giữa khu rừng. (Nguồn: Bored Panda)
Cỏ dại sinh sôi nảy nở mãnh liệt trên đống tro tàn. (Nguồn: Bored Panda)
Một nhánh cỏ dại mọc trên đầu chiếc xe ô tô bị biến dạng do cháy rừng. (Nguồn: Bored Panda)
Mặc dù hệ thực vật của Australia có khả năng tự phục hồi sau thảm họa nhưng để trở lại nguyên trạng phải mất thời gian rất dài. (Nguồn: Bored Panda)
Các nhà khoa học cảnh báo nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng cao trong mùa Hè và những đợt hạn hán sẽ trở nên nghiêm trọng hơn tại Australia. Điều này làm gia tăng các vụ cháy rừng quy mô lớn. (Nguồn: Bored Panda)

Theo Vov

.

Bạn đang đọc bài viết Sự hồi sinh kỳ diệu sau thảm họa cháy rừng tại Australia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề