Thứ ba, 30/04/2024 02:51 (GMT+7)

Thái Nguyên đã số hóa được 128 hồ sơ khoa học đối với các di tích xếp hạng

Hạnh Nguyên -  Thứ ba, 29/08/2023 09:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên đã số hóa được 128 hồ sơ khoa học đối với các di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, quốc gia và cấp tỉnh.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

Thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư tôn tạo, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025, cho đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã số hóa được 128 hồ sơ khoa học đối với các di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, quốc gia và cấp tỉnh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh hiện nay có 922 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được kiểm kê, rà soát, phân loại xác định giá trị và cấp độ bảo tồn sơ bộ; trong đó 299 di tích đã được xếp hạng. Cùng với việc số hóa hồ sơ khoa học các di tích, từ năm 2021 tới nay, tỉnh đã đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục dựng 32 di tích; lập hồ sơ xếp hạng cấp quốc gia với 5 di tích. Đồng thời, đang hoàn thiện hồ sơ theo trình tự và quy định để triển khai việc đầu tư và bảo tồn làng truyền thống dân tộc Nùng (tại xóm Tân Đô, xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ) theo mô hình bảo tàng sinh thái và bảo tàng cộng đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng một bộ tài liệu giới thiệu về di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu phục vụ chương trình giáo dục lịch sử địa phương thông qua di sản văn hóa; giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch bền vững. Dự kiến, bộ tài liệu này phát hành vào năm 2025.

Bạn đang đọc bài viết Thái Nguyên đã số hóa được 128 hồ sơ khoa học đối với các di tích xếp hạng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...