Thứ bảy, 27/04/2024 16:13 (GMT+7)

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước ngày nắng, chiều tối có mưa dông

MTĐT -  Thứ hai, 30/04/2018 05:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc dịch dần xuống phía Nam nên thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cả ba miền sẽ duy trì ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay 30/4, khu vực Bắc Bộ, sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ từ 25 - 35oC, có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết ngày 30/4:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30oC

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

Tây Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả  năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35oC

Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29oC

 P.V

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết ngày 30/4: Cả nước ngày nắng, chiều tối có mưa dông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề