Tiếng rao đêm...
Ai mua khoai nướng cho tôi//Tiếng rao day dứt...//Gọi mời thiết tha...
Một chút quà vặt ăn đêm
Bán nhanh...
Một loáng về liền với con?
Khổ thân đâu dễ bán...buôn
Tiếng rao khản giọng vô hồn người ơi
Ai mua khoai nướng cho tôi
Tiếng rao day dứt...
Gọi mời thiết tha
Chẳng đi con chẳng...cháo hoa
Đi con ai dỗ?
Nhạt nhòa lệ rơi
Cuối thu trời lạnh mồ hôi
Đêm khuya ướt áo để rồi nuôi con
Một đêm bao quãng đường cong
Bao nhiêu đường thẳng những mong bán hàng
Đời người phú quí giàu sang
Sao đời em khổ bẽ bàng nghèo xơ