Thứ bảy, 27/04/2024 16:04 (GMT+7)

Tp.HCM: Chia sẻ khó khăn, cùng nhau vượt qua đại dịch

Ngọc Tân -  Thứ năm, 05/08/2021 12:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, Tạp chí Môi trường Đô thị VN đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ người dân trên địa bàn Tp.HCM cùng nhau vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Ngày 4/8/2021,VPĐDTạp chí Môi trường Đô thị VN tại Tp.HCM đã tiếp tục hành trình thiện nguyện, trao đến tận tay người dân tại các khu trọ, các khu phong tỏa, cách ly trên địa bàn phường Tân Thới Nhất, phường Thạnh Lộc, quận 12 gần 200 phần quàgồm: gạo, mì gói, rau củ quả… các phần quà tuy không lớn nhưng đã giúp người dân có được những bữa ăn đầy đủ, an tâm thực hiện quy định phòng chống dịch của TP.

VPĐDTạp chí Môi trường Đô thị VN tại Tp.HCM tiếp tục hành trình thiện nguyện...

Nhà báo Lê Hải - Trưởng VPĐD Tạp chí Môi trường Đô thị VN tại Tp.HCM cho biết, "Những chương trình thiện nguyện của Tạp chí thời gian qua không chỉ góp phần chia sẻ những khó khăn với người dân, mà còn lan tỏa yêu thương với thông điệp không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch. Đồng thời, thắp lên ngọn lửa niềm tin và sức mạnh đoàn kết, chung sức cùng người dân Tp.HCM vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh".

PV vận chuyển hàng cứu trợ đến khu vực phong tỏa. 

Trao quà tại khu phong tỏa.

Bị mắc kẹt lại TP do dịch bệnh, chị Nguyễn Thị Lan, (40 tuổi, quê Quảng Ngãi) chia sẻ, giống như bao nhiêu người khác, thời gian qua gia đình chị rất chật vật chi tiêu để cố gắng bám trụ qua ngày, nay nhận được những phần quà này đã giúp gia đình chị an tâm hơn khi ở lại TP. “Những ngày qua, phần thì gần hết tiền chi tiêu hàng ngày, lại khó khăn khi ra ngoài mua sắm lương thực do những quy định chống dịch của thành phố, nên nhận được sự hỗ trợ kịp thời của quý cơ quan đã giúp chúng tôi có những bữa cơm tươm tất, đầy đủ hơn, cố gắng chờ đến ngày được trở lại đi làm bình thường".

PV đang chất hàng lên xe của Cty Trường Việt.

Cán bộ, PV đang phân chia hàng cứu trợ.

Cùng đồng hành cùng với Tạp chí trong các chương trình vừa qua còn có các doanh nghiệp như Công ty TNHH SX TM DV Trường Việt (quận Bình Tân), Công ty TNHH Tiến Nam Phát (quận 12), Nhà hàng Hầm Rượu Xưa (xã Vĩnh lộc A, huyện Bình Chánh), đặc biệt là các Soeur của Nhóm liên kết Tông đồ Bác Ái xã hội liên dòng Việt Nam tại Tp.HCM đã không quản khó khăn, vận động một lượng lớn thực phẩm, gạo, rau củ quả để anh chị em phóng viên mang đến các khu vực mà người dân không thể ra ngoài khi thực hiện giãn cách xã hội.

Vận chuyển rau củ quả đến cho người nghèo ở các khu trọ.

Người dân xóm trọ đang chờ được tiếp tế lương thực. 

Niềm vui trên gương mặt các cháu nhỏ khi không còn bị thiếu đói nữa. 

Trước tình hình dịch bệnh tại Tp.HCM còn diễn biến phức tạp, trong thời gian tới Tạp chí sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện hơn nữa, nhằm hỗ trợ đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp bà con ổn định cuộc sống, chung tay cùng TP chống dịch. Với phương châm: Hạnh phúc nhất là mang niềm vui và nụ cười đến cho người khác, các phóng viên của Văn phòng Tp.HCM vẫn thường xuyên đến với các khu vực khó khăn, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình vừa chung tay giúp đỡ cộng đồng. Mong rằng cơn đại dịch này sẽ sớm qua đi để nhà nhà, người người an vui, trên khắp các nẻo đường không còn giăng bảng khu vực cách ly, đề phòng bệnh dịch…

Bạn đang đọc bài viết Tp.HCM: Chia sẻ khó khăn, cùng nhau vượt qua đại dịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề