Thứ hai, 29/04/2024 21:46 (GMT+7)

Trần Tiến: Cảm ơn các bạn đã thích Âm nhạc tử tế!

Thu Hiền -  Chủ nhật, 14/05/2023 18:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đêm nhạc Trần Tiến – Nửa thế kỷ phiêu bạt đong đầy cảm xúc được 4000 khán giả đón nhận nồng nhiệt giữa Thủ đô.

Nhạc sĩ trần Tiến liên tục nói lời cảm ơn khán giả đã thương ông, làm nên cuộc đời sung sướng của ông, cảm ơn khán giả ‘hay lắm, đáng yêu lắm’ vì ‘đã thích âm nhạc tử tế’.

tm-img-alt

Tối ngày 13/5, đêm nhạc Trần Tiến - Nửa thế kỷ phiêu bạt đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Chương trình kéo dài đến qua ngày mới nhưng hầu như 4.000 khán giả đều ở lại tới cuối, đắm  chìm trong từng lời ca, nốt nhạc và từng lời Trần Tiến chia sẻ trên sân khấu.

tm-img-alt

Đúng như mong đợi, đêm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến vượt ngoài mong đợi về nhiều mặt, từ việc chọn ca khúc, giọng hát của nghệ sĩ, những câu chuyện của Trần Tiến, cho tới dàn dựng sân khấu và qua những bản phối đầy năng lượng tuổi trẻ của giám đốc Âm nhạc Đức Trí.

tm-img-alt
tm-img-alt

Trần Tiến ngoài những lúc lên sân khấu hát, giao lưu thì ông dưới hàng ghế khán giả, bên bạn bè, người thân của mình để thưởng thức đêm nhạc - thưởng thức hành trình nửa thế kỷ du ca của mình. Ông hài lòng, không tiếc lời khen sân khấu giản dị mà đẹp được trang trí bằng gần 100 cây đàn guitar, tổng thể đêm nhạc đẹp bởi tài đạo diễn của tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu.

tm-img-alt
tm-img-alt

Và những bản phối rất dụng công và nhiều sáng tạo, những dàn dựng âm nhạc công phu của Đức Trí, giọng hát hay của các ca sĩ từ hàng sao tới nhóm Du ca của ông, dàn hợp xướng Sài Gòn Choir với 42 thành viên từ TP.HCM ra…

tm-img-alt
tm-img-alt

Đặc biệt là khán giả. Khen nghệ sĩ thì đúng rồi, nhưng Trần Tiến từng trải đương nhiên không quên tri ân khán giả của mình, những người đã yêu thương ông và cho ông một cuộc đời nghệ sĩ hạnh phúc vì được yêu thương rất nhiều. Và hơn thế, họ rất hay, bởi đã chọn yêu âm nhạc của ông - thứ "âm nhạc tử tế" như ông nói.

tm-img-alt
tm-img-alt

Đêm nhạc mở đầu bằng liên khúc các sáng tác được yêu thích nhất của Trần Tiến do dàn nhạc biểu diễn. Những nốt nhạc đẹp và cảm động, báo hiệu cho một đêm thăng hoa của âm nhạc Trần Tiến trong năng lượng và tình yêu của những nghệ sĩ trẻ.

tm-img-alt
tm-img-alt

Ngoài Bằng Kiều và Hà Trần là "người cũ" với âm nhạc Trần Tiến, các nghệ sĩ tham gia đều mới mẻ, trẻ và nhiều màu sắc: Uyên Linh, Trung Quân Idol, Phạm Anh Khoa, nhóm Du ca.

tm-img-alt
tm-img-alt

Nhạc sĩ trần Tiến liên tục nói lời cảm ơn khán giả đã thương ông, làm nên cuộc đời sung sướng của ông, cảm ơn khán giả "hay lắm, đáng yêu lắm" vì ‘đã thích âm nhạc tử tế’.

Đêm nhạc có đủ những ca khúc được yêu thích của Trần Tiến: Giấc mơ Chapi, Tóc gió thôi bay, Chị tôi, Mẹ tôi, Quê nhà, Lời ru buồn, Điệp khúc tình yêu, Mưa bay tháp cổ, Về đi em, Tùy hứng lý qua cầu, Vòng tay cầu hôn, Ngẫu hứng phố, Sắc màu, Giai điệu Tổ quốc, Ngẫu hứng sông Hồng, Lý ngựa ô…

Và những ca khúc cũ ít được hát như Đồng hồ, những sáng tác mới nhiều chiêm nghiệm của nhạc sĩ đang trải qua bạo bệnh nhưng vẫn cuồn cuộn năng lượng sống và ngày càng mộng mơ, cái mộng mơ của người đã đi qua nửa thế kỷ du ca, phiêu bạt đến vùng "phiêu miên": Mỹ nhân ngư, Phố núi, Một mình, Lẳng lơ.

tm-img-alt

Bằng sự tử tế, tài năng và chuyên nghiệp của các nghệ sĩ, đêm nhạc một lần nữa cho khán giả được thấy Trần Tiến rộng dài trong âm nhạc, như cuộc đời nhiều vị của ông. Âm nhạc ấy có đủ chất rock, jazz, dân gian, trữ tình… Như Trần Tiến đi qua chiến tranh - hòa bình, rất "sợ buồn", thích vui nhưng hay tư lự, ưa phản kháng nhưng lãng mạn hơn người…

tm-img-alt
tm-img-alt

Đêm nhạc Trần Tiến – Nửa thế kỷ phiêu bạt như mang một hành trình rực rỡ ghi nhận những cống hiến không ngừng nghỉ của vị nhạc sĩ tài hoa cũng như món quà tri ân cùng khán giả. Với những cung bậc tình cảm, đêm nhạc đã vô cùng thành công đúng như mong đợi của khán giả yêu mến Trần Tiến.

Bạn đang đọc bài viết Trần Tiến: Cảm ơn các bạn đã thích Âm nhạc tử tế!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...