Thứ bảy, 27/04/2024 15:23 (GMT+7)

Triển lãm 'Hội ngộ Sắc màu 2': Nơi giao thoa nghệ thuật

Lam Vy -  Thứ hai, 02/10/2023 20:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Triển lãm “Hội ngộ Sắc màu 2” chính là sự giao thoa nghệ thuật giữa hai nền văn hóa Việt và Ba Lan, làm xích lại khoảng cách địa lý giữa châu Á và châu Âu.

Triển lãm " Hội ngộ Sắc màu 2" sẽ diễn ra từ ngày 07/10/2023 đến ngày 13/10/2023 tại Hà Nội, do Câu lạc bộ các họa sĩ màu nước Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm một năm thành lập Câu lạc bộ (9/10/2022 - 9/10/2023). Triển lãm được bảo trợ danh dự bởi Đại sứ quán nước Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội và Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Với đúng tinh thần “Hội ngộ”, triển lãm sẽ mang đến cho khán giả thủ đô tổng cộng 169 tác phẩm hội họa và điêu khắc độc đáo của hơn 100 họa sỹ đến từ Việt Nam và 50 họa sỹ đến từ Ba Lan. Mỗi tác phẩm đều thể hiện sự tài năng và sự sáng tạo của từng nghệ sĩ, đồng thời cũng tái hiện được nét đặc trưng văn hóa và tinh thần nghệ thuật của hai quốc gia.

tm-img-alt

Triển lãm “Hội ngộ Sắc màu 2” không chỉ là nơi quy tụ các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, đầy sức sống mô tả phong cảnh tuyệt vời của hai đất nước, mà còn là điểm đến để các nghệ sĩ và khán giả có cơ hội giao lưu trải nghiệm, trao đổi về nghệ thuật. Cuộc hội ngộ này sẽ tạo ra một không gian tương tác và tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ nghệ thuật của hai quốc gia Ba Lan và Việt Nam. Đây sẽ là điểm nối giữa hai nền văn hóa, sự giao thoa và mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa các nghệ sỹ màu nước Ba Lan và Việt Nam.

tm-img-alt

Thời gian mở cửa Triển Lãm “Hội ngộ Sắc màu 2”

Khai mạc triển lãm: 15:00 giờ, ngày 7/10/2023

Thời gian trưng bày: từ ngày 07/10/2023 đến ngày 13/10/2023

Địa điểm: Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bạn đang đọc bài viết Triển lãm 'Hội ngộ Sắc màu 2': Nơi giao thoa nghệ thuật. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề