Thứ bảy, 27/04/2024 23:01 (GMT+7)

Trực tiếp Những ngày không quên Tập 44 trên VTV1 21h hôm nay 8/6

MTĐT -  Thứ hai, 08/06/2020 21:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tập 44 Những ngày không quên sẽ được trực tiếp phát sóng lúc 21h hôm nay ngày 8/6/2020 trên kênh VTV1 và ứng dụng VTV giải trí với link xem Full.

Nội dung chi tiết của bộ phim sẽ có tại Trực tiếp Những ngày không quên tập 44 VTV1 trên VTV Go - VTV - VTV Giải Trí vào lúc 21h ngày 8/6/2020

Link xem trực tiếp phim Những ngày không quên tập 44: TẠI ĐÂY - TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY

Phim Những ngày không quên tập 43 có những diễn biến căng thẳng trong mối quan hệ Khoa - Uyên. Cân vì bị Đào nói lời chia tay nên rủ Khoa đi uống rượu xong họ đến căn hộ của chị em Uyên la lối ầm ĩ. Cân còn đánh cả anh hàng xóm ở căn hộ bên cạnh vì anh này góp ý. Nên cả đám bị đưa về đồn công an. Dũng phải đến bảo lãnh nhưng sau đó Khoa gây chuyện với Dũng, nói năng trong cơn say nên anh không kìm chế được. Uyên khuyên can không được nên đã tức giận tát Khoa trước mặt Dũng. Có lẽ hành động này của Uyên hơi quá đáng và Khoa tạm thời không thể chấp nhận được.
Trong một cảnh khác thì Đào và Uyên cũng căng thẳng với nhau vì Uyên cho rằng Đào nói năng không giữ ý tứ còn Đào cũng bảo chị gái rất hay dạy đời người khác… Cân sau khi tỉnh rượu, được Dương xoăn an ủi nên phần nào lấy lại được tinh thần

Phim Những ngày không quên tập 43 còn hé lộ việc sau rất nhiều chuyện xảy ra Uyên muốn ra thuê chỗ trọ khác không ở nhờ căn hộ của Dũng nữa. Cô gặp Dũng để nói lời xin lỗi và cũng bày tỏ ý định. Nhưng Dũng cho rằng không cần phải vội, đợi khi nào tìm chỗ được chỗ ở khác thì hãy dọn đi. Dũng cũng tỏ ra áy náy bởi do mình mà Uyên và bạn trai có sự hiểu lầm.

Phim Những ngày không quên tập 44 tối nay 8.6 lúc 21 giờ trên VTV1 tiếp tục hé lộ những tình tiết cho thấy mối quan hệ của Uyên và Khoa vừa dịu đi chút xíu thì Uyên muốn Khoa phải xin lỗi Dũng: “Anh cùng em đến một nơi được không. Mình đi tìm gặp anh Dũng để xin lỗi nhá. Mình gây ra chuyện, xong bắt người ta lên đồn bảo lãnh rồi còn bị mắng vô cớ nữa. Em nghĩ mình phải có một lời xin lỗi cho đàng hoàng”. Tất nhiên Khoa đã phản ứng lại: “Em đang đùa anh đấy à”.

Ở một tình tiết khác thì lần này Cân quyết định về lại quê sau tất cả mọi chuyện xảy ra. Có vẻ Cân lên thành phố là vì theo Đào nhưng mảnh đất này dường như chẳng hợp với con người Cân, tình cảm cũng đã tan vỡ: “Tao về mày ở lại là phải thành công gấp đôi nhé. Cộng thêm phần của tao nữa, à không phải là gấp ba, cộng thêm phần thằng Viễn”.
Phim Những ngày không quên tập 44 còn có tình tiết vợ chồng Huệ - Quốc chuẩn bị cơm mời Jun bạn gái Bảo đến ăn thì đột nhiên Dương xoăn đến khiến họ bối rối. Dương đã đụng mặt Jun tại nhà Bảo.

Phim Những ngày không quên tập 44: Khoa có nghe lời Uyên đi xin lỗi Dũng? Hay lời đề nghị của Uyên khiến mối quan hệ với Khoa sẽ càng khó hàn gắn?

Nội dung chi tiết của bộ phim sẽ có tại Trực tiếp Những ngày không quên tập 44 VTV1 trên VTV Go - VTV - VTV Giải Trí vào lúc 21h ngày 8/6/2020

Link xem trực tiếp phim Những ngày không quên tập 44: TẠI ĐÂY - TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trực tiếp Những ngày không quên Tập 44 trên VTV1 21h hôm nay 8/6. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề