Thứ bảy, 27/04/2024 21:10 (GMT+7)

TYS: Mùa hè xanh 2019 - Màu xanh hy vọng lăn bánh ước mơ

Lan Anh -  Thứ sáu, 19/07/2019 12:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Là những thanh niên nhiệt huyết, các bạn trẻ Hội Sinh viên Tân Yên tại Hà Nội (TYS) đã mang đến một mùa hè đầy ý nghĩa cho các em nhỏ.

TS.Đồng Xuân Thụ, Chủ tịch Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội ,ông Lương Minh Thành, Bí thư Đảng uỷ xã Phúc Sơn chụp ảnh cũng với các tình nguyện viên thuộc Hội đồng hương Sinh viên Tân Yên tại Hà Nội.

Hội Sinh viên Tân Yên tại Hà Nội (TYS) đã mang đến một mùa hè đầy ý nghĩa không chỉ riêng cho mỗi thành viên của hội mà còn cho cả những em nhỏ cùng với người dân tại xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Không chỉ gây ấn tượng bởi sự thân thiện, gần gũi mà ở họ còn có sự sáng tạo, sử dụng những thứ tưởng chừng như ‘’chẳng đáng giá’’ để làm nên những đồ vật không quá cầu kì nhưng cũng đủ để hài lòng với những đứa trẻ nơi đây lại vừa bảo vệ được môi trường. Thay vì mua những chiếc xích đu đắt tiền được làm bằng kim loại nhưng chẳng hề  ‘’êm ái’’ hay chiếc ghế bập bênh dễ bị han gỉ lại chẳng mấy an toàn... các bạn TNV lại chọn ‘’lốp xe cũ’’ làm nguyên liệu để tạo nên những chiếc xích đu đầy màu sắc, chiếc ghế bập bênh ngộ nghĩnh và vô cùng an toàn. Không chỉ vậy mà qua những bàn tay khéo léo các bạn trẻ còn ‘’biến’’ lốp xe cũ trở thành bộ bàn ghế hữu ích chẳng hề tốn kém hay cả chiếc hàng rào xinh xắn nhiều màu sắc. 
Đúng với tên gọi ‘’Mùa hè xanh’’ các thanh niên tình nguyện TYS  đã đem đến một mùa hè tràn đầy tiếng cười hạnh phúc,những niềm vui ngập tràn cho các em nhỏ đồng thời truyền một thông điệp ý nghĩa đến mỗi người dân ‘’không có thứ gì vô ích nếu ta biết sử dụng nó đúng cách và hãy chung tay bảo vệ môi trường thông qua những vật liệu tái chế’’.
Những chiếc "lốp xe cũ biến hình" của các bạn sinh viên TYS:
Bạn đang đọc bài viết TYS: Mùa hè xanh 2019 - Màu xanh hy vọng lăn bánh ước mơ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề