Thứ tư, 01/05/2024 02:52 (GMT+7)

Vì sao UBND huyện Ứng Hòa để xưởng giặt trái phép bức tử nguồn nước?

Đông Hưng - Nam Sơn -  Thứ hai, 08/03/2021 20:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xưởng giặt ngàn m2 nằm trong lò gạch vốn chỉ là lò vòng buộc phải phá dỡ từ lâu nhưng chủ lò vẫn sản xuất còn UBND xã Hoa Sơn và UBND Ứng Hòa cũng mặc kệ cho họ ngang nhiên xả thải, đầu độc môi trường

Hàng trăm m2 đất nông nghiệp bỗng biến thành xưởng giặt - nhuộm kiên cố, sừng sững đối diện trụ sở UBND xã và ngày ngày đầu độc mương nước, ruộng đồng của bà con nông dân thế nhưng chính quyền xã và huyện vẫn mặc kệ sai phạm...

Theo phản ánh của người dân thôn Trần Đăng - xã Hoa Sơn - huyện Ứng Hòa - TP Hà Nội, từ cuối tháng 10/2020, trên xứ đồng Man Sậy bỗng dưng mọc lên một xưởng nhuộm vải có quy mô rộng hàng ngàn m2, nằm trong khu vực đất sản xuất gạch của ông Vũ Quang Uyên được nhà nước giao.

Từ khi xưởng sản xuất này đi vào hoạt động, môi trường bị  ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của các hộ dân nơi đây.

Xưởng giặt - nhuộm đồ jeans khổng lồ "mọc" lên trái phép ngay phía đối diện với trụ sở UBND xã Hoa Sơn - Ứng Hòa - Hà Nội nhưng tại sao chính quyền không hay biết?

Hàng ngày, có tới hàng trăm m3 nước thải không qua xử lý được xả thẳng ra mương nước tưới tiêu và chảy thẳng vào ruộng của bà con nông dân. Nhóm phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam tác nghiệp trực tiếp tại hiện trường, nước thải có màu đen, xanh (màu vải quần áo jeans), mùi hóa chất nồng nặc, rất khó chịu...

Người dân cho biết, xưởng giặt - nhuộm vải được nằm trong một lò gạch vẫn đang tiến hành sản xuất. Xung quanh là cánh đồng trồng lúa rộng lớn của nhân dân xã Hoa Sơn.

Thời điểm PV Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp cận đúng vào vụ cày cấy vụ chiêm xuân của bà con nhân dân, càng thấy rõ sự ô nhiễm nặng nề mà xưởng nhuộm vải của hộ nhà ông Vũ Quang Uyên gây nên.

Nước thải đen ngòm, hôi thối nồng nặc được chảy từ cống nước thải xưởng nhuộm, chảy thẳng ra mương nước tưới tiêu của bà con...

Ước tính hàng chục m3 nước thải từ hóa chất độc hại (nhuộm, giặt) xả thẳng ra mương nước tưới tiêu và ruộng lúa của bà con mỗi tuần

Ông Nguyễn Văn H - một người dân ở đây cho PV biết: “Nếu không có biện pháp xử lý tình trạng nước thải, khí thải của xưởng nhuộm may trên thì nguy cơ người dân chúng tôi phải sống trong môi trường bị ô nhiễm, nguy cơ mùa màng bị mất mùa là chắc chắn...”

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, ông Nguyễn Duy Chuyên - Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn cho biết: Uỷ ban nhân dân xã đã nhiều lần lập biên bản đối với cơ sở sản xuất gạch của ông Vũ Quang Uyên và yêu cầu tự tháo dỡ phần xây dựng xưởng trên vì phần xây dựng này hoàn toàn nằm trong vùng đất trồng lúa của địa phương...

Ngày 11/11/20120, UBND xã  phối hợp với các cơ quan chức năng của UBND huyện Ứng Hòa, lập biên bản vi phạm và yêu cầu hộ ông Vũ Ngọc Uyên tự giác tháo dỡ xong trước ngày 25/11/2020.

Xưởng giặt ngàn m2 nằm trong lò gạch vốn chỉ là lò vòng buộc phải phá dỡ từ lâu nhưng chủ lò vẫn sản xuất còn UBND xã Hoa Sơn và UBND Ứng Hòa cũng mặc kệ cho hộ ông Uyên ngang nhiên xả thải, đầu độc môi trường

Cũng theo vị Chủ tịch xã này cho biết: Diện tích xây dựng trên đất trồng lúa của hộ ông Uyên này vi phạm là quá lớn đã vượt thẩm quyền xử lý của UBND xã nên rất cần sự vào cuộc của UBND huyện để xử lý rất điểm vụ việc vi phạm nghiêm trọng trên.

Liên quan đến vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương,  PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã đặt lịch làm việc với UBND huyện Ứng Hòa để tìm hiểu thông tin về những sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại xã Hoa Sơn nhưng đến nay đã quá thời hạn theo quy định nhưng UBND huyện vẫn “bặt vô âm tín”, nhiều lần PV tìm cách liên lạc với đại diện UBND huyện Ứng Hòa nhưng chính quyền nhiều lần né tránh, không cung cấp thông tin cho báo chí, coi thường dư luận, vi phạm Luật Báo chí…

Để làm rõ hành vi buông lỏng quản lý, quan liêu, bao che, có dấu hiệu bảo kê (PV) Nhóm phóng viên của Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong những kỳ tiếp theo!

Bạn đang đọc bài viết Vì sao UBND huyện Ứng Hòa để xưởng giặt trái phép bức tử nguồn nước?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mốc son bằng vàng của dân tộc
70 năm đã trôi qua nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, để lại những bài học lịch sử vô giá, là động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Người dân cả nước hân hoan đón mừng ngày 30/4-1/5
Tại Hà Nội, các không gian ngoài trời như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phố đi bộ… khá tấp nập. Tại Vườn thú Hà Nội (quận Ba Đình) khách du lịch nhiều địa phương đổ đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống các loài động vật.