Thứ bảy, 27/04/2024 11:52 (GMT+7)

Thí sinh Hà Giang lội nước ngập ngang bụng tới điểm thi

MTĐT -  Thứ hai, 25/06/2018 16:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường ở TP. Hà Giang ngập chìm trong biển nước khiến thí sinh phải lội bì bõm trong nước ngập ngang bụng để tới điểm thi.

Trong 2 ngày (24-25/6/2018), mưa lớn kèm theo lũ quét khiến nhiều tuyến đường ở TP Hà Giang chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, các tuyến đường từ huyện vào thành phố bị tê liệt, nhiều địa phương bị cô lập. Các đơn vị chức năng được huy động lực lượng thông đường đảm bảo kỳ thi THPT Quốc gia 2018 diễn ra tốt đẹp.

Đường từ huyện Yên Minh xuống TP. Hà Giang.

Theo đại diện Tỉnh đoàn Hà Giang, trong 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh tổ chức rất nhiều những hoạt động tình nguyện giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ thí sinh đến địa điểm thi an toàn.

Trả lời VTC News, đại diện Tỉnh đoàn Hà Giang cho biết, thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang được đưa đón đến địa điểm tổ chức thi từ sáng 24/6. Tuy nhiên cũng do mưa lũ, một số thí sinh vẫn chưa ra được điểm thi.

 Thí sinh bì bõm lội nước ngập sâu ngang bụng đến điểm thi.

Các thí sinh ở Hà Giang không quản ngại mưa lũ, quyết không vắng mặt trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Cô Hường - giáo viên THPT Ngọc Hà, TP. Hà Giang cho biết nhà trường đã đưa khoảng 40 thí sinh ra nhà nghỉ ở trung tâm thành phố để chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2018 diễn ra vào sáng 25/6.

Mang phao cứu sinh đưa thí sinh tới điểm thi an toàn.

Theo đó, 40 học sinh này thuộc các điểm thi: Xã Ngọc Đường, phường Quang Trung, phường Ngọc Hà, Kim Linh, Kim Thạch…

“Nhà trường yêu cầu các thí sinh còn lại tập trung tại một điểm để các cán bộ đón bằng xuồng, đưa vào nghỉ ở nhà nghỉ thành phố trong đêm”, cô Hường nói.

 Lực lượng chức năng Hà Giang hỗ trợ thí sinh đến điểm thi.

Nhiều tuyến đường TP. Hà Giang ngập sâu.

 Điểm trường ngập sâu trong nước.

Theo VTCNews

Bạn đang đọc bài viết Thí sinh Hà Giang lội nước ngập ngang bụng tới điểm thi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề