Chủ nhật, 28/04/2024 03:43 (GMT+7)

6 tháng đầu năm, Ninh Bình đón trên 4,5 triệu lượt khách du lịch

Thanh Hạ -  Thứ năm, 29/06/2023 11:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, trong trong 6 tháng qua, tỉnh đã đón 4,53 triệu lượt khách, trong đó, khách nội địa là 4,31 triệu lượt, khách quốc tế đón 224 nghìn lượt.

Với việc tích cực đầu tư, làm mới các sản phẩm du lịch và không ngừng nâng cao chất lượng đón tiếp, Ninh Bình tiếp tục là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, lượng khách đến Ninh Bình đạt 4,53 triệu lượt, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, sự kiện Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2023 với chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ và các trò chơi dân gian; phố đi bộ và chợ quê ẩm thực; trình diễn, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, sản phẩm OCOP của tỉnh; trưng bày, giới thiệu về dấu tích văn hóa thời Trần trong Di sản Tràng An… đã thu hút 172 nghìn lượt khách đến Ninh Bình, tăng gấp hơn 2 lần so với Tuần Du lịch năm 2022.

tm-img-alt
Ninh Bình đón hơn 4,5 triệu lượt khách trong vòng 6 tháng đầu năm. Ảnh minh hoạ.

Trong 6 tháng đầu năm, Ninh Bình đã tổ chức nhiều sự kiện lớn như: Lễ hội Tràng An, Lễ Đàn kính thiên chùa Bái Đính, Lễ kỷ niệm 1055 năm nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư, Tuần Du lịch Ninh Bình với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An"… Các sự kiện này đã góp phần thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước đến với Ninh Bình.

Riêng trong tháng 6 năm 2023, toàn tỉnh đón khoảng gần 400 nghìn lượt khách tham quan, tăng 8,14% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số lượt khách đến Ninh Bình trong 6 tháng đầu năm là 4,53 triệu lượt khách. Trong đó khách nội địa đón 4,31 triệu lượt, khách quốc tế đón 224 nghìn lượt. Doanh thu ước đạt hơn 3.846 tỷ đồng, gấp 2,94 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, ngành Du lịch Ninh Bình dự kiến đón hơn 5,35 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 5.100 tỷ đồng. Với những kết quả đạt được trong 6 tháng vừa qua, cơ hội để tỉnh đạt được mục tiêu đề ra là hoàn toàn khả thi.

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, lượng khách đông nhưng do triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, văn minh du lịch và các điều kiện phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch cơ bản được đảm bảo; hàng hóa, dịch vụ phục vụ khách du lịch được niêm yết công khai và bán theo giá niêm yết; để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Bạn đang đọc bài viết 6 tháng đầu năm, Ninh Bình đón trên 4,5 triệu lượt khách du lịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề