Chủ nhật, 28/04/2024 01:07 (GMT+7)

Á hậu Kiều Loan và Võ Hoàng Yến “bắt tay” chống dịch Covid-19

Huỳnh Đạt -  Thứ tư, 22/04/2020 08:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Á hậu Kiều Loan đã kết hợp cùng với Siêu mẫu Võ Hoàng Yến trong dự án tuyên truyền phòng chống Covid-19 về việc thực hiện cách ly xã hội.

Mới đây, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã có sự kết hợp với Á hậu Kiều Loan trong một dự án tuyên truyền về việc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội.

Dự án kết hợp được thực hiện dưới hình thức video clip ngắn, nội dung thể hiện được đầy đủ những yêu cầu của Thủ tướng như: Bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; thực hiện việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và súc miệng bằng nước muối,...

Sản phẩm tuyên truyền giúp người dân hiểu đúng và thực hiện chính xác chỉ thị của thông qua góc nhìn mang tính giải trí của chị em nhà Á hậu Hoàng Yến - Kiều Loan. Sự kết hợp ăn ý của 2 người đẹp đã mang lại những tình huống đáng yêu nhưng vẫn đảm bảo được tính chất và mục đích của việc tuyên truyền.

Á hậu Kiều Loan không chỉ thể hiện được khả năng diễn xuất mà còn “show” được tài “bắn rap” như rapper chuyên nghiệp của mình trong clip. Một đoạn rap ngắn do chính nàng Á hậu gốc Quảng Nam sáng tác và trình diễn đã tăng thêm phần thú vị, cô nàng đa tài này không những viết lời bằng tiếng Việt mà còn kết hợp cùng với tiếng Anh rất thời thượng. Bên cạnh đó, 2 nàng cũng rất đáng yêu trong vũ điệu rửa tay Ghen Cô-vy.

Á hậu sinh năm 2000 chia sẻ “Thời gian cách ly xã hội ở nhà Loan đã làm được rất nhiều điều mà trước giờ Loan ít có thời gian để làm như là đọc những cuốn sách Loan yêu thích, có nhiều thời gian để nấu ăn chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn. Một việc mà Loan vẫn duy trì thường xuyên đó chính là hát mọi lúc mọi nơi và cũng có thời gian rảnh để luyện tập thể dục giữ gìn vóc dáng.

Loan và chị Yến thực hiện sản phẩm này với hy vọng giúp mọi người có được những phút giây giải trí, xả stress trong những ngày cách ly tại nhà. Loan vững tin vào một Việt Nam quyết thắng đại dịch và để đạt được điều đó chúng ta hãy cùng cố gắng thực hiện tốt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian này”.

Clip: https://www.youtube.com/watch?v=n7Ui-3V7V5s&feature=youtu.be

Bạn đang đọc bài viết Á hậu Kiều Loan và Võ Hoàng Yến “bắt tay” chống dịch Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề