Chủ nhật, 28/04/2024 00:15 (GMT+7)

Bắc Giang: Khánh thành Đền thờ liệt sĩ huyện Tân Yên

MTĐT -  Thứ bảy, 27/07/2019 22:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 27/7, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Tân Yên tổ chức lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ huyện Tân Yên đúng kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); Dương Văn Trọng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lâm Thị Hương Thành, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Yên; đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, một số sở, ngành của tỉnh.

Đền thờ liệt sĩ huyện Tân Yên được khởi công từ ngày 11/7/2015 với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh đối ứng một phần và các nguồn xã hội hóa. Tổng diện tích xây dựng hơn 8 nghìn m2, tọa lạc tại khu vực núi Mấy, thị trấn Cao Thượng, gồm các hạng mục: đền thờ; nhà treo chuông, treo khánh; nhà tạ soạn - bảo vệ; am hóa vàng; cổng tam quan; tường rào và các hạng mục phụ trợ khác.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Đền thờ liệt sĩ huyện Tân Yên.­­ Ảnh: BGP/Dương Thủy.

Trong tổng thể công trình, đền thờ ở vị trí cao nhất với thế tựa lưng vào núi, diện tích hơn 400 m2, được xây một tầng gồm: nhà tiền bái, trung bái, hậu cung, thiết kế theo lối chồng diêm cổ truyền.

Không gian tiền tế đặt 32 con rùa đội bia, đục chạm bằng đá xanh ghi danh 2.721 liệt sĩ; bia tưởng niệm các nghĩa sĩ trong cuộc khởi nghĩa Yên Thế và bia ghi danh Mẹ Việt Nam Anh hùng. Phần hậu cung thờ tượng bán thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hai ban thờ.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Yên thực hiện nghi lễ phóng sinh tại Đền thờ. Ảnh: BGP/Dương Thủy.

Từ năm 2010 đến nay, toàn huyện quy tập hơn 160 hài cốt liệt sĩ; 100% nghĩa trang liệt sĩ tại các xã, thị trấn được chỉnh trang, tu bổ. Trên thực tế, có hơn 2,7 nghìn người con Tân Yên đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên vẫn còn nhiều mộ phần chưa được tìm thấy, có nhiều mộ phần chưa ghi danh,...

Tri ân công lao với người đã xả thân vì dân, vì nước, huyện Tân Yên đã xây dựng một ngôi nhà chung quy tụ hồn thiêng các liệt sĩ cùng với hồn thiêng các bậc tiền nhân có công với quê hương đất nước. Đây còn là nơi giáo dục truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng vẻ vang của quê hương cho thế hệ trẻ của huyện.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ huyện Tân Yên. Ảnh: BGP/Dương Thủy.

Đền thờ liệt sĩ huyện Tân Yên được hoàn thành đã thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của lãnh đạo huyện, nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ và của mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện.

Để công trình sau khi đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, UBND huyện giao cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tiếp nhận và quản lý công trình, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động. Tổ chức đón tiếp thân nhân các gia đình liệt sĩ và du khách thập phương đến thăm, dâng hương, bảo đảm trang trọng.

Sau lễ cắt băng khánh thành, các đoàn đại biểu, thân nhân gia đình liệt sĩ và đông đảo nhân dân trong tỉnh, huyện Tân Yên đã thành kính dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

Theo bacgiang.gov

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Khánh thành Đền thờ liệt sĩ huyện Tân Yên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề