Chủ nhật, 05/05/2024 23:25 (GMT+7)

Bài thơ: Cát biển xanh

Nhà thơ Đặng Vương Hưng -  Chủ nhật, 24/04/2022 09:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hợp tan muôn sự bởi trời/Một lần cũng đủ thay lời trăm năm...

tm-img-alt
Ảnh chụp tại TP. Hạ Long, 24/4/2022.

CÁT BIỂN XANH

Chúng mình như cát biển xanh
Chỉ con sóng lớn sẽ thành hư vô...

Tìm nhau từ bấy đến giờ
Hãy yêu nhiều nhé đừng chờ kiếp sau!

Cõi người đầy nỗi buồn đau
Xa gần rồi cũng như nhau thôi mà

Đời nhiều bão tố phong ba
Giàu nghèo rồi cũng như là mây trôi...

Hợp tan muôn sự bởi trời
Một lần cũng đủ thay lời trăm năm...

Nhà thơ Đặng Vương Hưng

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Cát biển xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới