Thứ hai, 06/05/2024 04:28 (GMT+7)

Bài thơ: Đánh giậm...

Nhà thơ Đặng Vương Hưng -  Thứ ba, 24/10/2023 08:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dầm mưa rãi nắng mỗi ngày////Bữa no bữa đói rủi may đợi chờ...

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: BTH

ĐÁNH GIẬM...

Nón mê chân đất áo nâu
Chân trần lội khắp gầm cầu bãi sông

Phận người như có như không
Mò cua, bắt ốc ngỡ ông giời đày

Dầm mưa rãi nắng mỗi ngày
Bữa no bữa đói rủi may đợi chờ

Hình như gặp lại tuổi thơ
Thả câu, kéo vó, be bờ tát ao...?

Từng mơ hái cả trăng sao
Cho dù chức trọng quyền cao xa vời

Mò cua, bắt ốc ấy ơi
Biết đâu nuôi cả cuộc đời vĩ nhân...

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Đánh giậm.... Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới