Bài thơ: Lời ru mộ gió Hoàng Sa
Thật dễ để làm một ngôi mộ gió///Trên đồi cát hoang.///Nhưng thật khó để đắp một ngôi mộ gió///Trên sóng đại dương!
LỜI RU MỘ GIÓ HOÀNG SA
Thật dễ để làm một ngôi mộ gió
Trên đồi cát hoang.
Nhưng thật khó để đắp một ngôi mộ gió
Trên sóng đại dương!
Những con sóng cứ xô vào vô thường
Vách đá nào vọng lời hoang của biển?
Vọng từ lời Mẹ ru con biền biệt:
- Có chàng trai ra đảo không về
Nơi tiền tiêu Hoàng Sa thương yêu
Mốc chủ quyền, lệnh Vua ban ra, không nề chí
Xứng anh hào, một đấng nam nhi!
Chẳng thể nào đắp một ngôi mộ gió
Trên sóng Hoàng Sa, trong đại dương bao la.
Thôi thì xin hãy ghim vào con tim mỗi chúng ta
Một trái tim, một ngôi mộ gió
Chín mươi triệu trái tim, chín mươi triệu tấm lòng cháy đỏ
Đốt trầm hương, ấm hồn Người lính Hoàng Sa...
Lời ru vọng sóng đảo xa
Có chàng trai đã xông pha biển trời!