Bài thơ: Nghe tiếng cơm sôi nhớ nhỏ lửa
Nghe tiếng cơm sôi nhớ nhỏ lửa///Mẹ cha ta thuở chạy gạo từng ngày///Vẫn yêu thương, vẫn nghĩa đầy chồng vợ///Vẫn kiên trì thắp lửa dựng xây!
NGHE TIẾNG CƠM SÔI NHỚ NHỎ LỬA
Nghe tiếng cơm sôi nhớ nhỏ lửa
Mẹ cha ta thuở chạy gạo từng ngày
Vẫn yêu thương, vẫn nghĩa đầy chồng vợ
Vẫn kiên trì thắp lửa dựng xây!
Nghe tiếng cơm sôi, những ngày này
Để ghi mãi lời người xưa răn dạy
Để nhớ hơn về tình chồng nghĩa vợ
Cho ấm êm, dẫu cuộc sống mỏng - dầy!
Nghe tiếng cơm sôi nhớ tháng ngày
Đã hoài tiếc thuở hàn vi bếp lửa
Đã hoài thương bữa cơm chiều mùa lũ
Những ánh nhìn ta lướt qua đau!
Nghe tiếng cơm sôi, nhỏ lửa thật mau
Nghĩa chồng vợ như bếp hồng sớm tối
Biết yêu thương và biết hối lỗi
Biết răn mình, đừng chày cối thêm đau!
Nhỏ lửa cơm sôi để hiểu lòng nhau
Như bàn tay ấm bàn tay ngày giá
Như phên dậu chắn che đêm bão tố
Như hai nửa tim yêu kết nối hài hoà!
Nhỏ lửa em ơi, ấm nếp nhà
Là để yêu thương dầy hơn trong ví mỏng
Là để tiếng cười kín che mái nhà hy vọng
Là để muộn phiền bỏ lại sau lưng...
Nghe tiếng cơm sôi, to lửa? Xin đừng
Cái tôi vô tri hãy nằm yên một chỗ
Ngăn hết sân si. Rũ muộn phiền, đau khổ
Tiếng sôi dịu dàng trong tim ấm ngân vang...