Bài thơ: Tuổi yêu này là mãi của em
Tuổi yêu một ngày, mãi của em /Dù xa hay gần gũi khác thường
Tuổi yêu một ngày, mãi của em
Dù xa hay gần gũi khác thường
Có mưa giông, nắng gắt bờ tường
Hoa vẫn nở ngập ngàn hương sắc
Em hẹn về sao như ngũ sắc
Cả bầu trời tím mộng yêu đương
Khắp phố phường tung tay ngày hội
Ngày của yêu, thương nhớ không rời
Đường xa xôi, bụi gió ngả lời
Anh gần đến, tìm về ngõ nhỏ
Quán như vắng, sắt son màu đợi
Em yêu chờ, tiếng sóng thơm mê
Anh về đây vẫn bước chân quen
Hoa đỏ thắm, mắt người giao vợi
Bờ suy nghĩ sao chưa từng gọi
Tên người hoài, gửi nhớ miền quê
Một ngày thôi, vẫn mãi của em
Mang tim nhạc đi vào tóc áo
Để đôi vai thổn lên thật khẽ
Vạn vật còn lặng ngủ nghe em
Mãi chữ yêu, anh thả con tim
Như ngọn gió đưa lành duyên tới
Nếu có đi chậm chờ anh với
Nâng gót hồng, ru nhẹ mưa hoa
Tuổi luôn yêu, thương nhớ của em
Một nửa ấy, hồn anh cháy lửa
Ngân hà bay long lanh em thủa
Tuổi yêu này, là mãi của em .
Nguyễn Văn Long* Trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội- Hà Nội, ngày thứ ba, 08/03/2022.