Bài thơ: Vào chùa...
Vào chùa mong chút bình an///Mà sao hương khói ngập tràn chiến tranh?
VÀO CHÙA...
Vào chùa mong chút bình an
Mà sao hương khói ngập tràn chiến tranh?
Bom rơi, đạn nổ... đã đành
Bao nhiêu xương máu mới thành núi sông?
Mẹ già vẫn đợi vẫn trông
Bao người xa vợ, mất chồng đã lâu
Từ bi hỉ xả ở đâu
Mà người lễ Phật thỉnh cầu hiển linh
Nếu trời ban lộc cho mình
Thì xin tặng hết ân tình cho em
Hỏi người quen, lạ... mà xem
Cuộc đời ai dám để đem giỡn đùa
Qua ngày Sóc - Vọng vào chùa
Thành tâm cầu nguyện được mùa yêu thương...