Thứ hai, 06/05/2024 06:51 (GMT+7)

Bài thơ: Về quê đón Tết

Nhà thơ Đặng Vương Hưng -  Thứ sáu, 09/02/2024 08:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Về quê đón Tết ở làng///Ruộng vườn như cũng rộn ràng vui hơn///Bớt đi một kẻ cô đơn///Phố phường chẳng biết dỗi hờn vì ta.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

VỀ QUÊ ĐÓN TẾT

Về quê đón Tết ở làng
Ruộng vườn như cũng rộn ràng vui hơn
Bớt đi một kẻ cô đơn
Phố phường chẳng biết dỗi hờn vì ta

Xuân về đom đóm bay ra
Lập lòe khắp bãi tha ma ngoài đồng
Nhớ đêm chó sủa cuối đông
Mưa phùn gió bấc đi không thấy đường

Chờ khoai mọc mậm gầm giường 
Chuột nhắt chui kẽ hở tường bò qua
Trời nồm ẩm ướt đầy nhà
Chum tương đã cạn, vại cà cũng vơi

Hội làng cùng rủ nhau chơi
Í ơ câu hát đặt lời thường dân 
Mẹ già chống gậy quanh sân
Nhìn trời đủ biết là xuân đang về...

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Về quê đón Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới