Thứ hai, 06/05/2024 14:30 (GMT+7)

Bang Nam Australia đối mặt đợt lũ nghiêm trọng nhất trong hơn 60 năm

MTĐT -  Thứ bảy, 24/12/2022 17:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kể từ giữa tháng 12 tại bang Nam Australia, nước lũ đã nhấn chìm hơn 1.000 ngôi nhà dọc sông Murray và làm vỡ 14 đê bao, giới chức nhận định nhiều khả năng có tới 4.000 ngôi nhà bị chìm trong nước lũ.

Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại các khu vực ngập lụt ở Cowra (Australia), ngày 14/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại các khu vực ngập lụt ở Cowra (Australia), ngày 14/11/2022. 

Ngày 24/12, Thủ hiến bang Nam Australia (Australia) ông Peter Malinauska, cảnh báo nước lũ ở khu vực Riverland của bang này có thể dâng lên mức cao nhất trong hơn 60 năm qua.

Thủ hiến Malinauska cho biết dự báo dòng chảy của sông Murray sẽ đạt đỉnh khoảng 190 gigalitre (1 gigalitre tương đương với 1 tỷ lít) mỗi ngày vào tuần tới (thấp hơn dự đoán ban đầu), trước khi giảm xuống còn khoảng 100 gigalitre vào tháng 2/2023.

Do đó, mực nước sông được dự báo sẽ đạt đỉnh cao hơn mức lũ năm 1931, nhưng thấp hơn đợt lũ năm 1956 - một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất trong lịch sử bang Nam Australia.

Kể từ giữa tháng 12 đến nay, nước lũ đã nhấn chìm hơn 1.000 ngôi nhà dọc sông Murray và làm vỡ 14 đê bao. Giới chức nhận định nhiều khả năng có tới 4.000 ngôi nhà bị chìm trong nước lũ.

Thủ hiến Malinauskas cho biết bang Nam Australia đã chuẩn bị 25.000 giường cứu trợ khẩn cấp, đồng thời thành lập quỹ cứu trợ trị giá 50 triệu AUD (hơn 33 triệu USD).

Tính đến sáng 24/12, tổng cộng 3.620 căn nhà bị cắt điện và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Ông nhấn mạnh chính quyền bang đang hành động dựa trên các số liệu có được, nhưng vẫn theo dõi sát tình hình để từ đó lên kế hoạch cứu trợ khẩn cấp phù hợp, đúng chỗ và đúng thời điểm.

Trước đó, ngày 23/12, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết hàng nghìn người Australia đang phải đối mặt với một Giáng sinh "khó khăn" do thời tiết khắc nghiệt trên khắp cả nước./.

Bạn đang đọc bài viết Bang Nam Australia đối mặt đợt lũ nghiêm trọng nhất trong hơn 60 năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Em thương anh...
Em thương anh! Thương mọi điều anh ạ///Cả tiếng cười, cả giọng nói ấm êm//Cả những chuyện anh vẫn kể hàng đêm///Từng câu chữ nhát gừng nhưng mộc mạc