Thứ bảy, 27/04/2024 17:17 (GMT+7)

Bão nhiệt đới Batsirai đổ bộ Madagascar, 6 người thiệt mạng

MTĐT -  Thứ ba, 08/02/2022 08:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với sức gió 165 km/h, cơn bão nhiệt đới Batsirai đổ bộ Madagascar gây mưa to, gió giật và ngập lụt ở nhiều vùng khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và gần 48.000 người phải sơ tán.

Bao nhiet doi Batsirai do bo Madagascar, 6 nguoi thiet mang hinh anh 1
Cây cối bị gió quật đổ sau khi bão Batsirai đổ bộ vào thành phố Antsirabe, Madagascar ngày 6/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/2, Cơ quan quản lý thảm họa thiên tai của Madagascar cho biết bão Batsirai đổ bộ nước này đêm 5/2 đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng và gần 48.000 người phải sơ tán.

Theo ông Faly Aritiana Fabien, một quan chức của cơ quan trên, bão Batsirai đổ bộ vào huyện Mananjary, miền Đông Madagascar tối 5/2 là "cơn bão nhiệt đới rất mạnh" với sức gió 165 km/h.

Trước khi bão đổ bộ, huyện Mananjary đã hứng chịu mưa to và gió mạnh, khiến người dân phải gia cố nhà cửa phòng chống bão.

Theo cơ quan khí tượng Madagascar, mưa to cũng gây ra tình trạng ngập lụt ở nhiều vùng của nước này. Tuy nhiên, bão Batsirai sau đó đã suy yếu với vận tốc trung bình giảm một nửa xuống còn 80 km/h và sức gió giật giảm xuống 110 km/h so với 235 km/h khi đổ bộ.

Trước đó, giới chức Madagascar ước tính bão Batsirai có thể ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 595.000 người và ngoài ra có 150.000 người phải sơ tán do lở đất và lũ lụt.

Cuối tháng trước, Madagascar đã hứng chịu cơn bão Ana làm gần 60 người thiệt mạng, phần lớn ở thủ đô Antananarivo. Ít nhất 131.000 người đã chịu ảnh hưởng của cơn bão này.

Bão Ana cũng tràn vào Malawi, Mozambique và Zimbabwe khiến hàng chục người thiệt mạng./.

Bạn đang đọc bài viết Bão nhiệt đới Batsirai đổ bộ Madagascar, 6 người thiệt mạng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề