Chủ nhật, 28/04/2024 02:54 (GMT+7)

Cập nhật lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 2/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 17/02/2019 13:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Biểu lãi suất ngân hàng công bố mới nhất của Sacombank cho biết, khách hàng tham gia tiết kiệm nhận lãi suất dao động từ 5,0 - 7,4%/năm. Mức lãi suất cao nhất là 7,4%/năm, áp dụng kì hạn 13 tháng.

Lãi suất ngân hàng dao động từ 5,0 - 7,4%/năm

Từng nằm trong "top" lãi suất ngân hàng cao nhất trước Tết Nguyên đán 2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đã hạ lãi suất trong tháng 2/2019.

Sacombank đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng tham gia tiết kiệm. (Ảnh: Dân trí).

Biểu lãi suất công bố mới đây của Sacombank cho biết, khách hàng tham gia tiết kiệm tại nhà băng sẽ nhận lãi suất dao động từ 5,0 - 7,4%/năm. Mức lãi suất cao nhất là 7,4%/năm, áp dụng kì hạn 13 tháng; giảm 0,4% so với thời điểm tháng 1/2019.

Cụ thể, gửi tiết kiệm kì hạn một tháng, khách hàng sẽ nhận mức lãi suất ngân hàng 5,0%/năm. Mức lãi suất này sẽ tăng 0,1 điểm phần trăm lên 5.1%/năm dành cho tiết kiệm tiền Đồng tại Sacombank kì hạn hai tháng.

Kì hạn ba, 4, 5 tháng cùng nhận lãi suất 5,5%/năm trong tháng 2/2019. Lãi suất 6,5% dành cho các kì hạn 6, 7, 8 tháng. Khách hàng sẽ nhận lãi suất 6,7%/năm khi gửi tiền tại Sacombank các kì hạn 9, 10, 11 tháng. Kì hạn 12 tháng hưởng lãi suất 6,9%/năm.

Sacombank qui định, khách hàng tham gia tiết kiệm kì hạn 13 tháng sẽ nhận lãi suất ngân hàng 7,8%/năm - mức lãi cao nhất dành cho tiền gửi tiết kiệm tại Sacombank. Ngân hàng cũng lưu ý, mức lãi này chỉ áp dụng với mức gửi tối thiểu 100 tỉ đồng.

Khách hàng tham gia gửi tiết kiệm ở các kì hạn dài 12, 15, 18, 24, 36 tháng nhận lãi suất lần lượt là 7,5%/năm; 7,2%/năm; 7,3%/năm; 7,4%năm.

Nhận lì xì đầu năm mới khi tham gia tiết kiệm tại Sacombank

Trong tháng 2/2019, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kì hạn hoặc tiết kiệm Đa năng bằng tiền VND với mức gửi từ 60 triệu đồng, kì hạn từ 6 tháng trở lên sẽ được dự một lượt bốc thăm “Thần tài gõ cửa” với xác suất trúng là 100% bao lì xì có giá trị 39.000 đồng hoặc 68.000 đồng. Riêng với mức gửi 1,5 tỉ đồng, khách hàng còn được tặng ngay một chỉ vàng Thần tài SBJ.

Ngoài ra, từ ngày 11/2 - 5/3/2019, khách hàng mở mới sổ Tiết kiệm Phù Đổng với số tiền tối thiểu 500.000 đồng hoặc nạp tiền vào sổ Tiết kiệm Phù Đổng hiện có từ 1 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng sẽ được lì xì ngay 20.000 đồng; trường hợp nạp từ 10 triệu trở lên sẽ được lì xì ngay 40.000 đồng. Tiết kiệm Phù Đổng là sản phẩm dành riêng cho trẻ em trong độ tuổi từ 0 -15 tuổi, được thiết kế dựa trên nghiên cứu thói quen “bỏ ống heo” hay “nuôi heo đất” của trẻ em Việt Nam.

Khách hàng có thể tham khảo lãi suất ngân hàng Sacombank trên website chính thức của nhà băng này hoặc liên hệ với phòng giao dịch gần nhất.

Theo Minh Tuệ/Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Cập nhật lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 2/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề