Chủ nhật, 28/04/2024 03:34 (GMT+7)

Cháy lớn tại quán Beer Club Hải Phòng, người dân tán loạn bỏ chạy

MTĐT -  Thứ sáu, 13/04/2018 19:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào khoảng 17h ngày 13/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà hàng Sive beer Club trên đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng khói đen bao trùm khu vực dân cư khiến người tán loạn bỏ chạy.

Cột khói đen bốc lên hàng chục mét, đứng xa cả cây số vẫn nhìn thấy, khói đen mù mịt bao trùm cả khu vực và mùi khét khó chịu khiến mọi người đi đường lo lắng.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Hải Phòng đã huy động tối đa lực lượng và xe chữa cháy đến hiện trường.

Khói đen bốc cao bao trùm cả vùng dân cư. Ảnh: Dân Việt.

Mùi khét khó chịu khiến người đi đường lo lắng. Ảnh: Dân Việt.

Lực lượng chữa cháy phải dùng búa phá cửa quán bar để tiếp cận hiện trường. Phải đến khoảng 18h, đám cháy mới được khống chế.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng tài sản của quán bar hư hỏng khá nhiều.

Theo một cán bộ phường Đông Khê, nguyên nhân vụ cháy có thể do hàn điện. Trước đó quán bar này có thuê thợ hàn đến sửa chữa.

Được biết, nhà hàng được xây bằng tường gạch, xung quanh phủ kính cường lực nên khói không thoát ra bên ngoài được. 

Lực lượng PCCC phải dùng búa phá cửa quán bar để tiếp cận hiện trường. Ảnh: VietnamNet.

Khói đen bao trùm cả một vùng trời. Ảnh: VietnamNet.


P.V
(tổng hợp theo PLO, NLĐ)

Bạn đang đọc bài viết Cháy lớn tại quán Beer Club Hải Phòng, người dân tán loạn bỏ chạy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề