Thứ bảy, 27/04/2024 18:10 (GMT+7)

Cháy xưởng tái chế nhựa ở làng Triều Khúc, thiêu rụi nhiều tài sản

MTĐT -  Thứ sáu, 16/03/2018 21:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 20h, tối 16/3 tại 3 xưởng nhựa ở xóm Án, Triều Khúc, Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn trên xảy ra tại Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội).

Nhiều người dân có mặt hiện trường cho biết, khả năng nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do chập điện.

Hiện trường xảy ra vụ cháy.

Chị Nguyễn Thị Thủy, người dân làng Triều Khúc cho biết: “Thời điểm xảy ra vụ cháy vẫn có người trong xưởng, nhưng may mắn, đã kịp thời thoát nạn”.

Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã điều động nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường để dập lửa. Nhưng do đồ trong xưởng chủ yếu là nhựa nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, nên đến khoảng 21h30 tối cùng ngày đám cháy vẫn chưa được dập tắt.

Tại hiện trường cột khói bốc lên cao nghi ngút hàng chục mét, mùi nhựa cháy khét cả một vùng.

Theo cơ quan chức năng, thống kê ban đầu, có 2 nhà thiệt hại nặng. Cháy nhiều máy móc có giá trị. 

Rất nhiều xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường.

Do đám cháy lớn cộng với vật dụng dễ bắt lửa nên mặc dù nhiều xe cứu hoả liên tục được điều tới hiện trường, nhưng phải đến 21h40 đám cháy mới được khống chế.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần địa điểm này đã xảy ra 2 vụ cháy liên tiếp, mới chỉ cách đây hơn 1 tuần, tại đây cũng đã xảy ra một đám cháy khiến 6 căn nhà bị thiêu rụi. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng người dân xung quanh bày tỏ sự lo ngại. 

Ngọc Nhất

Bạn đang đọc bài viết Cháy xưởng tái chế nhựa ở làng Triều Khúc, thiêu rụi nhiều tài sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề