Chủ nhật, 28/04/2024 00:41 (GMT+7)

Chè kê - ăn tết Đoan Ngọ theo kiểu người miền Trung

MTĐT -  Chủ nhật, 17/06/2018 13:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hạt kê vàng, dẻo thơm được nấu với mật mía hoặc đường. Người ăn không dùng thìa mà lấy miếng bánh tráng xúc chè.

Món chè kê thường được nấu cúng ông bà trong ngày Tết Đoan Ngọ của người miền Trung, nhất là người dân xứ Huế, Quảng Nam Đà Nẵng. Dưới đây là công thức chế biến món ăn theo hướng dẫn của nghệ nhân ẩm thực Đoàn Thu Thủy:

Nguyên liệu

100g kê, 50g đậu xanh không vỏ, 3 cái bánh đa nướng (bánh tráng nướng), 150g đường cát trắng, 1 ống vani.

Cách làm:

Đậu xanh vo sạch, ngâm nước lạnh trong 4 giờ đồng hồ. Cho đậu vào nồi và đổ nước ngập một lóng tay (một đốt ngón tay), nấu đến khi đậu mềm thì vặn nhỏ lửa. Lưu ý, không khuấy nhiều kẻo đậu nát, dễ bị cháy khét. Tắt bếp, dùng thìa đánh đậu cho nhuyễn mịn. Sau đó, đổ thêm một bát con nước, cho đường vào nấu cùng đậu cho đường tan.

Kê vo sạch, đổ nước ngập 2 lóng tay, nấu lửa vừa. Khi thấy hạt kê nở và ăn thử thấy mềm, cho từ từ kê vào nồi đậu xanh, để 2 nguyên liệu quyện lại với nhau. Mở nhỏ lửa, chờ nồi chè sôi để đường hòa tan đều trong chè, sau khỏi bị vữa. Sau khi chè sôi, cho vani vào đảo vài lần. Múc ra chén để nguội.

Theo Hoàng Anh
Vnexpress

Bạn đang đọc bài viết Chè kê - ăn tết Đoan Ngọ theo kiểu người miền Trung. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề