Thứ ba, 30/04/2024 03:58 (GMT+7)

Cứu 2 tàu cá và 57 ngư dân gặp nạn trên biển

MTĐT -  Thứ bảy, 12/05/2018 15:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các tàu cá BĐ 94046 TS (Bình Định) bị hỏng máy từ ngày 10.5 và QNa 91468 TS (Quảng Nam) bị hỏng máy vào ngày 9.5 đã được các phương tiện khác chạy đến ứng cứu.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết sáng 12.5, tàu cá BĐ 94046 TS và 8 ngư dân trên tàu này đã được tàu cá BĐ 94047 TS lai dắt vào cảng Đề Gi (H.Phù Cát, Bình Định) an toàn.

SAR 412 hỗ trợ cá gặp nạn trên biển

Chiều 10.5, tàu cá BĐ 94047 TS do ông Huỳnh Công Trứ (ở xã Mỹ Thành, H.Phù Mỹ, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang hoạt động tại vùng biển cách cảng Đề Gi khoảng 45 hải lý về phía đông thì bị hỏng máy chính.
Nhận được thông tin, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Chi cục Thủy sản tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, UBND H.Phù Mỹ kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ.
Trong khi đó, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cũng cho biết vào sáng 12.5, tàu SAR 412 cũng đã rời bến tại Đà Nẵng đi trợ giúp tàu cá QNa 91468 TS của ông Hoàng Triệu Vỹ (Quảng Nam).
Chiều 9/5, tàu cá này đang hoạt động giữa biển Đông, trên tàu có 49 ngư dân, thì bị hỏng máy, thả trôi. Thời tiết tại khu vực tàu bị nạn có mưa giông.
Các thành viên trên tàu nỗ lực khắc phục sự cố không thành công nên đã liên lạc với Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng cầu cứu vào ngày 11/5.
Theo Thanh Niên
Bạn đang đọc bài viết Cứu 2 tàu cá và 57 ngư dân gặp nạn trên biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...