Chủ nhật, 28/04/2024 01:47 (GMT+7)

Nghệ An: Cứu hộ 7 ngư dân và tàu cá gặp nạn trên biển

MTĐT -  Chủ nhật, 08/04/2018 13:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 8/4, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cứu hộ thành công 7 thuyền viên và đang lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ. ​

Trước đó, vào ngày 7/4, khi đang đánh bắt thủy sản tại khu vực có tọa độ 18054’N, 106044’E (cách bờ khoảng 60 hải lý), tàu NA 95039 TS do ông Lê Văn Hòa (SN 1986, trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng với 7 thuyền viên trên tàu bị hỏng máy, không khắc phục được, phải thả trôi trên biển.

 

Tàu cứu nạn tiếp cận tàu bị nạn lúc 5h sáng 8/4. Ảnh: Phong Linh

Lúc này, điều kiện thời tiết chuyển biến xấu do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Trước tình thế nguy hiểm, thuyền trưởng phát tín hiệu kêu gọi cứu hộ khẩn cấp. 

Nhận được thông tin, vào lúc 21h phút ngày 7/4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An điều động tàu CN09 của Hải đội 2 lên đường đi cứu nạn tàu cá bị nạn cùng 7 thuyền viên.

Tàu cứu nạn lai dắt tàu bị nạn vào bờ. Ảnh: Phong Linh.

Sau 8 giờ hành trình trong đêm tối, vào lúc 5h sáng 8/4, tàu cứu hộ tiếp cận được tàu cá bị nạn, tiến hành chăm sóc sức khỏe ngư dân và tổ chức lai dắt tàu bị nạn về bờ.

Dự kiến, vào chiều 8/4, tàu cứu hộ cứu nạn sẽ lai dắt và đưa các ngư dân vào bến cảng Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu.

Theo Báo Nghệ An

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Cứu hộ 7 ngư dân và tàu cá gặp nạn trên biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề