Thứ bảy, 27/04/2024 11:11 (GMT+7)

Đà Nẵng phát hiện ca dương tính nCoV trong cộng đồng sau 1 tháng

Bình An -  Thứ sáu, 18/06/2021 19:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 30 ngày "sạch Covid-19", chiều 18/6, Đà Nẵng đã phát hiện 1 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Chiều tối 18/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, thành phố này vừa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Bệnh nhân là nam (SN 1962, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), bảo vệ tại công ty nhựa trên đường Điện Biên Phủ (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng).

Khu dân cư nơi bệnh nhân sinh sống hiện đã được phong tỏa.

Trước đó, ngày 10/6, trong số 3 người từ TP HCM vận chuyển hàng ra Công ty Nhựa Duy Tân có trường hợp BN 12190 là 1 trong 2 tài xế lái xe. Trường hợp này được phát hiện dương tính lần 1 ngày 15/6. Ngày 10/6, BN 12190 lái xe từ TP HCM đến Công ty Nhựa Duy Tân (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) lúc khoảng 1h sáng.

Ngày 14/6, Bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, ngạt mũi, rát họng.

Công ty nơi bệnh nhân làm bảo vệ hiện đã được yêu cầu đóng cửa.

Ngày 18/6, Công ty yêu cầu lấy mẫu cho tất cả nhân viên trong Công ty tại Bệnh viện Gia Đình. Đến 14h cùng ngày, bệnh nhân được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, sau 30 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào trong cộng đồng, đến hôm nay (18/6), Đà Nẵng đã phát hiện 1 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng phát hiện ca dương tính nCoV trong cộng đồng sau 1 tháng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề