Chủ nhật, 28/04/2024 07:22 (GMT+7)

Đào được súng thần công niên đại gần 200 năm bán sắt vụn giá bèo

MTĐT -  Thứ sáu, 05/01/2018 14:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong quá trình đào đường ống dẫn nước phục vụ dân sinh, nhóm công nhân đào đường ống nước đã thấy một khẩu súng thần công có niêm đại gần 200 năm tuổi nhưng lại bán sắt vụn với giá 900 nghìn.

Thông tin báo tiền phong, theo báo cáo của UBND xã Quan Lạn, vào khoảng 10h30 ngày 19/12/2017, đơn vị thi công dự án nước sạch khi đào rãnh qua khu vực trước nhà anh Chiên Mai, thôn Sơn Hào đã cuốc được một đấu pháo bằng sắt đặc có chiều dài 1,2m, chiều rộng lòng 40cm, bên ngoài đã hoen gỉ.

Điều đáng nói, khi đào được khẩu súng thần công này, đơn vị thì công đã không báo cáo với chính quyền mà quyết định bán cho anh Phạm Vận Câu thôn Sơn Hào (chuyên thu mua đồng nát) với giá 900 nghìn đồng.

Súng thần công gần 200 trăm tuổi được bán như sắt vụn.

Hiện tại khẩu thần công đang được để tại Đền Vân Sơn, và đang xin ý kiến xử lý từ phía cấp trên. Trong nội dung báo cáo cũng đã đề nghị xin ý kiến xác minh lại nguồn gốc của khẩu thần công, phapluatplus đưa tin.

Theo quan sát thường thì khẩu thần công có chiều dài khoảng 1,5mét, bề ngoài han rỉ, bán kính đầu nhỏ khoảng 20cm, đầu to khoảng 30cm và bên trên thân của khẩu thần công cũng có nhiều thông tin và có số liệu ghi niên đại. Theo đó, có tuổi thọ gần 200 năm tuổi.

T/H

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Đào được súng thần công niên đại gần 200 năm bán sắt vụn giá bèo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề