Chủ nhật, 28/04/2024 06:03 (GMT+7)

Đêm nay, Việt Nam sẽ đón đêm mưa sao băng Perseids ngoạn mục nhất

Tú Anh -  Chủ nhật, 13/08/2023 15:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người Việt Nam sẽ có cơ hội ngắm Mưa sao băng Perseids - mưa sao băng ngoạn mục nhất vào đêm nay 13/8 và rạng sáng ngày 14/8.

Mưa sao băng Perseids được tạo ra bởi chiếc đuôi đá bụi của sao chổi 109P/Swift-Tuttle - được phát hiện vào năm 1862.

tm-img-alt
Mưa sao băng Perseids được nhìn từ Sa mạc Trắng, Ai Cập. Ảnh: ITN

Theo wikipedia, các sao băng được gọi là Perseids vì từ vị trí đó chúng xuất hiện mưa sao băng (được gọi là điểm phát) nằm trong chòm sao Anh Tiên. Các dải mảnh vỡ của sao chổi được gọi là đám mây Perseid và trải dài dọc theo quỹ đạo của sao chổi Swift – Tuttle. Đám mây bao gồm các hạt do sao chổi phóng ra khi nó di chuyển trên quỹ đạo 133 năm của nó.

Đây là một trong những trận mưa sao băng sáng nhất hàng năm. Nó thường bắt đầu từ giữa tháng 7 và kéo dài cho đến ngày 24/8. Tùy năm và tùy theo múi giờ, đêm cực đỉnh của Perseids sẽ rơi vào ngày 9 đến ngày 13/8.

Công cụ của trang Time and Date cho biết, người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thể đón mưa sao băng Perseids với 100 quả cầu lửa trút xuống mỗi giờ.

Bạn đang đọc bài viết Đêm nay, Việt Nam sẽ đón đêm mưa sao băng Perseids ngoạn mục nhất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề