Thứ bảy, 27/04/2024 21:48 (GMT+7)

Động đất 3,7 độ Richter tại khu vực gần biên giới Việt - Lào

MTĐT -  Thứ hai, 16/04/2018 09:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối qua 15/4, một trận động đất 3,7 độ Richter đã xảy ra tại khu vực gần biên giới Lào-Việt Nam, cách địa phận huyện Sốp Cộp (Sơn La) khoảng 15 km.

Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần-Viện Vật lý địa cầu cho biết, vào hồi 18h33 ngày 15/4, một trận động đất 3,7 độ Richter đã xảy ra tại khu vực gần biên giới Lào-Việt Nam, cách địa phận huyện Sốp Cộp (Sơn La) khoảng 15 km.

Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.715 độ vĩ Bắc và 103.124 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Hiện tại, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, vào hồi 11h39 ngày 26/3, một trận động đất mạnh 2,9 độ Richter cũng đã xảy ra tại khu vực huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Bản đồ chấn tâm động đất. (Nguồn: Viện VLĐC)

Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.603  độ vĩ Bắc và 103.919 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.

Đại diện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, những trận động đất có độ lớn dưới 4 độ Richter được xem là động đất nhỏ.

Những trận động đất này có thể gây ra sự rung lắc nhẹ, nhưng ít có khả năng gây ảnh hưởng đến người dân gần khu vực.

Theo Vietnamplus

Bạn đang đọc bài viết Động đất 3,7 độ Richter tại khu vực gần biên giới Việt - Lào. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề