Thứ bảy, 27/04/2024 21:48 (GMT+7)

Đồng Tháp: Trao tặng “Ngôi nhà thu gom rác thải nhựa” cho 300 hội viên phụ nữ

MTĐT -  Thứ tư, 02/08/2023 09:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Sa Đéc phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Sa Đéc trao tặng “Ngôi nhà thu gom rác thải nhựa” và thùng rác hộ gia đình cho 300 hội viên phụ nữ ở phường An Hòa, Phường 2 và xã Tân Khánh Đông.

tm-img-alt
Trao tặng thùng rác bảo vệ môi trường cho hội viên phụ nữ

Trong đó, mô hình “Ngôi nhà thu gom rác thải nhựa” được thực hiện tại ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông; 300 thùng rác bảo vệ môi trường được trao tặng cho 300 hộ tại các xã: Tân Phú Đông, Tân Quy Tây và Tân Khánh Đông. Tổng kinh phí thực hiện trên 44 triệu đồng. Dịp này, Hội LHPN Phường An Hòa và Phường 2 ra mắt Câu lạc bộ “5 không, 3 sạch” khóm Tân Bình và khóm Hòa Khánh.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Qua đó, vận động mọi người thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Minh Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Đồng Tháp: Trao tặng “Ngôi nhà thu gom rác thải nhựa” cho 300 hội viên phụ nữ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề