Chủ nhật, 28/04/2024 00:15 (GMT+7)

Eva Village: Điểm sáng của Du lịch bền vững ở Đắk Nông

Quý Phúc -  Thứ hai, 18/03/2024 21:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Du lịch sinh thái đang trở thành xu hướng phát triển bền vững ở Đắk Nông và khu nghỉ dưỡng Eva Village là điểm nhấn đáng chú ý trong hành trình này

Với vẻ đẹp mộc mạc và sự kết nối gần gũi với thiên nhiên, làng sinh thái Eva Village không chỉ thu hút du khách mà còn góp phần vào việc phát triển du lịch xanh ở Đắk Nông.

tm-img-alt
Eva Village nhìn từ trên cao (Ảnh: Eva Village)

Chú trọng vào việc tạo ra một môi trường xanh và tinh tế, Eva Village không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng mà còn là nơi tổ chức các sự kiện và tạo ra trải nghiệm độc đáo cho du khách. Nơi đây không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp và tài năng của phái nữ, đúng với tên gọi Eva.

Eva Village thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương thông qua việc xúc tiến thương mại và tạo dựng mối liên kết giữa các doanh nhân và cộng đồng địa phương. Điều này chứng tỏ sứ mệnh của Eva Village trong việc xây dựng một chuỗi làng sinh thái bền vững không chỉ tại Đắk Nông mà còn trên khắp các tỉnh Tây Nguyên.

tm-img-alt
Du khách check in Cối xay gió tại Eva Village (Ảnh: Eva Village)
tm-img-alt
Eva Village - nơi tôn vinh vẻ đẹp của phái nữ (Ảnh: Eva Village)

Du khách Nguyễn Thị Hà (Hà Eva), cùng gia đình, đã bén duyên với Đắk Nông sau vài lần trải nghiệm khí hậu tại các nông trại ven TP. Gia Nghĩa, nhờ lời giới thiệu của bạn bè, bà quyết định chọn Đắk Nông là nơi nghỉ dưỡng, dừng chân sau nhiều năm sống trong nhịp sống hối hả của thành thị. Gia đình bà mong muốn tìm lại bình yên, hòa mình vào thiên nhiên và trải nghiệm cuộc sống chậm rãi, đồng thời dành thời gian cho sự sáng tạo và thực hiện những ước mơ đã từ lâu.

tm-img-alt
View “triệu đô” của Eva Village  (Ảnh: Eva Village)

Khu làng nhỏ Eva Village nằm tại xã Đak Nia, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Tọa lạc trên một mảnh đất tuyệt vời, được ôm trọn bởi những cảnh đẹp hùng vĩ của non nước, với hồ và núi bao quanh, Eva Village như một điểm hẹn của những người yêu thiên nhiên. Mục tiêu của Eva Village không chỉ là tạo ra một môi trường sống xanh mát, gần gũi với thiên nhiên mà còn là một điểm đến lý tưởng cho du lịch xanh, kết nối con người với tự nhiên và lan toả thông điệp về sự quan trọng của bảo vệ môi trường.

tm-img-alt
Vườn rau sạch để trải nghiệm cuộc sống Xanh hoà với thiên nhiên (Ảnh: Eva Village)

Chỉ sau hai năm xây dựng không ngừng với sự kiên trì và nỗ lực đối mặt với khó khăn của mùa nắng mưa tại Tây Nguyên, Eva Village đã hoàn thiện và trở thành một khu phức hợp lôi cuốn.

Tâm điểm của Eva Village là sự sáng tạo trong việc tạo ra một môi trường xanh, hấp dẫn nhằm phục vụ các dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng, tổ chức sự kiện, hội nghị, tiệc cưới và sinh nhật, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đặc biệt giữa không gian tiệc ngoài trời, gần gũi với thiên nhiên. Đây không chỉ là nơi để kết nối và giao lưu với bạn bè mà còn là nơi lưu giữ và chứng kiến những kỷ niệm đáng nhớ của khách hàng hàng ngày.

tm-img-alt
Phòng lưu trú với kiến trúc gỗ thân thiện với môi trường  (Ảnh: Eva Village)
tm-img-alt
Du khách thích thú tham gia những trò chơi tại Eva Village (Ảnh: Eva Village)
tm-img-alt
Không gian tiệc lý tưởng với view hồ tại Eva Village (Ảnh: Eva Village)

Trong không gian yên bình của Eva Village vào buổi tối, sự hội ngộ tinh tế diễn ra giữa hương vị đậm đà, mùi thơm quyến rũ và sự đa dạng đặc sắc của ẩm thực Tây Nguyên, tạo nên trải nghiệm ẩm thực độc đáo và khó quên cho du khách.

tm-img-alt
Một bữa tiệc dưới ánh hoàng hôn lãng mạn tại Eva Village (Ảnh: Eva Village)
tm-img-alt
Bầu không khí tiệc ấm cúng tại Eva Village (Ảnh: Eva Village)
tm-img-alt
Một bữa tiệc với các món đặc sản Tây Nguyên tại Eva Village (Ảnh: Eva Village)
tm-img-alt
Cảnh hoàng hôn lãng mạn tại Eva Village (Ảnh: Eva Village)

Được biết, thời gian tới Eva Village sẽ triển khai mở rộng khu vui chơi trẻ em, khu nhà hội nghị phòng khép kín và khu chữa lành, chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ đúng với tên gọi EVA như : gội đầu dưỡng sinh, ngâm tắm lá thảo dược đồng bào, khu vẽ tranh đọc sách....

Và đặc biệt là thiết kế phòng Lab để thoả sức sáng tạo mix pha chế tinh dầu nước hoa, giúp thư giãn và hướng dẫn các liệu pháp trị liệu giảm căng thẳng bằng hương thơm tinh dầu thiên nhiên, du khách có thể đặt tên cho mùi hương tự sáng chế đó và đem thành phẩm về làm kỷ niệm. Mong chút hương núi rừng và sự trải nghiệm độc đáo sẽ làm cho du khách ấn tượng khó quên về một Đắk Nông đầy thú vị …

Bạn đang đọc bài viết Eva Village: Điểm sáng của Du lịch bền vững ở Đắk Nông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề