Thứ bảy, 27/04/2024 22:53 (GMT+7)

Giá Bitcoin hôm nay 11/6: Tiếp tục rơi đáy, đầu tuần ảm đảm

MTĐT -  Thứ hai, 11/06/2018 07:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá bitcoin hôm nay 11/6, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch quanh ngưỡng giá 7.226 USD/Bitcoin - giảm khoảng 400 USD so với ngày hôm qua.

Cụ thể, giá bitcoin mở cửa giao dịch ở ngưỡng 7.497 USD mức giá cao nhất trong ngày là 7.497 USD, mức giá thấp nhất là 7.187 USD, vốn hóa thị trường là 123 tỷ USD và số đồng tiền cung ứng là 17.088.788 đồng.

Bitcoin vừa kết thúc một tuần đầy ảm đảm, những tưởng sang tuần mới sẽ đón nhận những tín hiệu tích cực, nhưng mở đầu tuần mới Bitcoin lại một lần nữa khiến giới đầu tư thất vọng.

Theo các nhà phân tích thị trường, sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh vào ngày 12/6 tại Singapore sẽ khiến giá của đồng tiền số này trở nên lạc quan hơn. Nhưng với đà giảm này, không biết đồng tiền kỹ thuật số này có được như kỳ vọng của các nhà đầu tư.

Theo Forbes, phạm vi giao dịch của Bitcoin đang ngày càng thu hẹp lại. Kể từ tháng 2 tới nay, giá Bitcoin dao động cao nhất ở mức 11.784 USD và thấp nhất là 5.922 USD. Thời gian gần đây, mức dao động này thậm chí còn thu hẹp hơn, từ 6.513 USD tới 9.795 USD.

Cùng với đó, khối lượng giao dịch không có dấu hiệu sẽ bùng nổ trở lại, tạo thành rào cản ngăn Bitcoin phi mã.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá Bitcoin hôm nay 11/6: Tiếp tục rơi đáy, đầu tuần ảm đảm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề